Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast
Bài 21 đến 30/54

Chủ đề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

  1. #21
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Sai luật rồi anh KHT ui, phả sử dụng lại ít nhất 2 chữ cuối của câu cuối bài trước cơ mà...
    Nếu chỉ sử dụng hai chữ cuối thì còn dễ hơn hoạ lại vần! Chơi kiểu này thì tha hồ dùng vần mới! Chắc là lê thê dài vô tận. Nếu gieo tử vận cũng vẫn đối đáp được. Vậy thì bà con nên nhảy vào luyện thử.

    Xa cao chữ nghĩa khéo ai bày
    Mấy thuở vườn nhà rộn sắc mây
    Cũng nhảy vào chơi đùa tứ tuyệt
    Gần thua kẻ đỡ tiếc chi thầy !
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #22
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Nếu chỉ sử dụng hai chữ cuối thì còn dễ hơn hoạ lại vần! Chơi kiểu này thì tha hồ dùng vần mới! Chắc là lê thê dài vô tận. Nếu gieo tử vận cũng vẫn đối đáp được. Vậy thì bà con nên nhảy vào luyện thử.

    Xa cao chữ nghĩa khéo ai bày
    Mấy thuở vườn nhà rộn sắc mây
    Cũng nhảy vào chơi đùa tứ tuyệt
    Gần thua kẻ đỡ tiếc chi thầy !
    Tiếc chi thầy nọ với trò đây
    Gần gũi bao niên, thế cũng dày
    Hóa cuộc đảo điên... bong bóng vỡ
    Xa rồi... lệ ứa đẫm mi cay


    Câu cuối của anh lắt léo... dẫn PL đi lắt léo... tại anh chứ không phải tại PL nha...
    Last edited by phale; 26-06-2009 at 10:08 AM.

  3. #23
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tiếc chi thầy nọ với trò đây
    Gần gũi bao niên, thế cũng dày
    Hóa cuộc đảo điên... bong bóng vỡ
    Xa rồi... lệ ứa đẫm mi cay


    Câu cuối của anh lắt léo... dẫn PL đi lắt léo... tại anh chứ không phải tại PL nha...
    Mi cay dạ xót lệ rơi đầy
    Mắt dõi trông thời vệt khói bay
    Ngặt nỗi tung hoành nên phải tránh
    Nghèo đâu lại tiếc mỗi tên này !
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #24
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Mi cay dạ xót lệ rơi đầy
    Mắt dõi trông thời vệt khói bay
    Ngặt nỗi tung hoành nên phải tránh
    Nghèo đâu lại tiếc mỗi tên này !
    Tên này tên nọ khác chi đâu
    Một thuở ngày xưa đã dãi dầu
    Đứng mũi chịu sào, bao kẻ biết
    Gieo vần thơ ấy nhớ ân sâu

    PL

  5. #25
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tên này tên nọ khác chi đâu
    Một thuở ngày xưa đã dãi dầu
    Đứng mũi chịu sào, bao kẻ biết
    Gieo vần thơ ấy nhớ ân sâu

    PL
    Ân sâu khắc dạ chẳng phai lòng
    Tự biết thân này sẽ bão giông
    Chẳng dám mang danh thầy đánh đấm
    Thôi đành lạnh lẽo nuốt vào trong
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #26
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ân sâu khắc dạ chẳng phai lòng
    Tự biết thân này sẽ bão giông
    Chẳng dám mang danh thầy đánh đấm
    Thôi đành lạnh lẽo nuốt vào trong
    Hihi, bài trên là PL nhớ ơn anh đấy, kg có anh, thì PL mưa nắng thất thường...có khi nản mà bỏ thơ lâu rùi...


  7. #27
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ân sâu khắc dạ chẳng phai lòng
    Tự biết thân này sẽ bão giông
    Chẳng dám mang danh thầy đánh đấm
    Thôi đành lạnh lẽo nuốt vào trong

    Lạnh lẽo nuốt vào trong day dứt
    Niềm đau lấn cấn mãi không thôi
    Lời kia dẫu đã bay vào gió
    Vẫn để trong lòng vết nứt đôi

  8. #28
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Lạnh lẽo nuốt vào trong day dứt
    Niềm đau lấn cấn mãi không thôi
    Lời kia dẫu đã bay vào gió
    Vẫn để trong lòng vết nứt đôi
    Nứt đôi giấc mộng không người vá
    Để trống trời yêu lũ trộm vào
    Lấy mất con tim về cõi tạm
    Quăng hồn đến tận đỉnh trời cao
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #29
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Nứt đôi giấc mộng không người vá
    Để trống trời yêu lũ trộm vào
    Lấy mất con tim về cõi tạm
    Quăng hồn đến tận đỉnh trời cao

    Trời cao mở mắt ngó coi nè
    Tiểu quỷ trông hiền mà ác ghê
    Chẳng để tâm - linh tề hợp nhất
    Chia làm nhị hướng mãi không về

    Thôi nhá! Chạy nhanh kẻo lại bị bắt nữa thì khốn!



    [/COLOR]
    Mắt nhắm mắt mở ...bấm lộn edit Sorry PS nha
    Last edited by CM4Q; 27-06-2009 at 03:02 AM.

  10. #30
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Thơ đối đáp tứ tuyệt

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Trời cao mở mắt ngó coi nè
    Tiểu quỷ trông hiền mà ác ghê
    Chẳng để tâm - linh tề hợp nhất
    Chia làm nhị hướng mãi không về

    Thôi nhá! Chạy nhanh kẻo lại bị bắt nữa thì khốn!


    Không về Tiểu Quỷ sẽ mè nheo
    Gọi lũ yêu con ở đỉnh đèo
    Lóc xác cSinh ra làm tiệc nhỏ
    Coi còn dám ở hoạ vần theo

    hahaha...mắc cười quá.4Q cũng đâu có ác dữ vậy trời .Tại Tiểu Quỷ đó PS ơi
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Vô vàn thắng cảnh tuyệt đẹp tại xứ Huế
    By travelvietnam in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-04-2011, 10:29 AM
  2. Gừng và những mẹo vặt tuyệt vời
    By Anna in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 10-06-2010, 03:27 PM
  3. [SG] Sài Gòn tuyệt hảo BÒ
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Ẩm thực
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-07-2009, 02:22 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •