Bài 1 đến 10/955

Chủ đề: Tâm tình quán

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Thi sĩ nhà ta quả lạ đời
    Vườn nhà chẳng thả, thả vườn người.
    Văn xuôi chen lấn đè thơ bẹp
    Loãng hết ra rồi ai nấy ơi!


    Dạo quanh các topic thơ mấy ngày nay, chẳng thấy thơ gì cả! Kiểu này, thì mong các anh chị em để tâm mà vực dậy VT.
    Last edited by kehotro; 26-05-2009 at 11:36 AM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Thi sĩ nhà ta quả lạ đời
    Vườn nhà chẳng thả, thả vườn người.
    Văn xuôi chen lấn đè thơ bẹp
    Loãng hết ra rồi ai nấy ơi!


    Dạo quanh các topic thơ mấy ngày nay, chẳng thấy thơ gì cả! Kiểu này, thì mong các anh chị em để tâm mà vực dậy VT.
    Ơ! cũng quên mất ko biết topic này có được viết văn xuôi hay không nữa? nếu có sai phạm, NN xin lỗi các Mod, và làm ơn remove đến nơi thích hợp, xin cảm ơn!

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Ơ! cũng quên mất ko biết topic này có được viết văn xuôi hay không nữa? nếu có sai phạm, NN xin lỗi các Mod, và làm ơn remove đến nơi thích hợp, xin cảm ơn!
    Anh lại hiểu sai ý em rồi! Số là vừa rồi! Klosen, Đại Anh và vài người nữa nói VT của mình vào toàn thấy spam mà chẳng thấy thơ. Nếu cứ như thế này thì chẳng ai còn thi hứng để viết.

    Chuyện anh viết văn xuôi ở đây là điều hợp lẽ. Sao lại hỏi em như vậy? Em chỉ lo không thấy thơ trong các topic thơ thôi. Còn chuyện anh đưa ra thì em đả có nói chuyện với anh. Nhưng việc cũng lỡ rồi anh à! Giờ rút kinh nghiệm để phát triển thôi!

    Chuyện này, em không muốn nói đến vì ...Buồn!

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Thi sĩ nhà ta quả lạ đời
    Vườn nhà chẳng thả, thả vườn người.
    Văn xuôi chen lấn đè thơ bẹp
    Loãng hết ra rồi ai nấy ơi!


    Dạo quanh các topic thơ mấy ngày nay, chẳng thấy thơ gì cả! Kiểu này, thì mong các anh chị em để tâm mà vực dậy VT.
    Đâu có gì lạ lắm người ơi
    Kỷ cương lõng lẻo thành lươn uơn
    Hướng đi sai lệch thì ta sửa
    Niềm riêng chung tay ấm tình người ..

    Đã níck là kẻ ở đợ rồi ...thì phải cùng chung tay ...vực dậy nè ...
    TAT gởi KHT khối TAT nặng 59kg để KHT cột dây mọi người lại cùng vực dậynhé...TAT nặng lắm đừng lo sẽ vụn vỡ ...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •