Trích dẫn của 1100i I iem có tội tình gì? Khà khà, tội chửi.........TN. Giờ TN có đồng minh là Klosen rồi, chạy nhanh
Nhớ em hồn đã xanh xao Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm Mong sao thấy nét môi mềm Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Ui cha, Alo...113... ở đây sắp có chiến trận...
Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Khà khà, tội chửi.........TN. Giờ TN có đồng minh là Klosen rồi, chạy nhanh Sao lại chửi, em nói đúng đấy chứ, chỉ hơi quá lời thôi. Nói gì thì nói chứ vài hôm không gặp THI, nhớ phết
Trích dẫn của 1100i Sao lại chửi, em nói đúng đấy chứ, chỉ hơi quá lời thôi. Nói gì thì nói chứ vài hôm không gặp THI, nhớ phết Ăn quen chỗ, chửi quen mồm, hehehe, lâu ko làm vài bài.....lại thấy nhớ
Trích dẫn của 1100i Sao lại chửi, em nói đúng đấy chứ, chỉ hơi quá lời thôi. Nói gì thì nói chứ vài hôm không gặp THI, nhớ phết Anh cũng nhớ lắm lắm.... Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Tội chú đợi anh lên xử nhé. Thèm lên đấy đê... quá rồi Lên đê...lên đê....thi nhau phọt phát anh ơi Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Ăn quen chỗ, chửi quen mồm, hehehe, lâu ko làm vài bài.....lại thấy nhớ Báo cáo các anh, em không làm thơ tử tế được nữa...hê hê...
Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Tội chú đợi anh lên xử nhé. Thèm lên đấy đê... quá rồi Anh thèm quá nên Lên à, hehe. E vẫn đang chờ bị xử đây. Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Ăn quen chỗ, chửi quen mồm, hehehe, lâu ko làm vài bài.....lại thấy nhớ Nhớ lại thấy buồn cười ông Thinghien xịn, Xuân, hạ, thu, đông......bố anh bảo....haha Cuối cùng ông đấy là ng giỏi nhất, mấy anh em mình chỉ thùng rỗng ...chửi to thôi.
Trích dẫn của 1100i Anh thèm quá nên Lên à, hehe. E vẫn đang chờ bị xử đây. Nhớ lại thấy buồn cười ông Thinghien xịn, Xuân, hạ, thu, đông......bố anh bảo....haha Cuối cùng ông đấy là ng giỏi nhất, mấy anh em mình chỉ thùng rỗng ...chửi to thôi. Túm lại là nhờ có bố anh bảo nên anh.........sướng. Nhất ông Thinghien, kakaka
Trích dẫn của 1100i Anh thèm quá nên Lên à, hehe. E vẫn đang chờ bị xử đây. Nhớ lại thấy buồn cười ông Thinghien xịn, Xuân, hạ, thu, đông......bố anh bảo....haha Cuối cùng ông đấy là ng giỏi nhất, mấy anh em mình chỉ thùng rỗng ...chửi to thôi. Ha ha...thằng cha đó đi xem phim thôi...lúc quán bia mua được có gần 20 cái đĩa...báo cáo...chỉ xem được nửa đĩa...ngủ quên mất...
Nghe ngàn mốt về báo cáo là 2 ông kia cô đơn xách 2 em đi du lịch đuổi ngàn mốt về mà thấy thương quá đi mất. Lần sau 1100i cứ alo anh nhé. 180 phút là anh có mặt đấy.
Nghe mọi người nói chuyện...mắt mình chữ O, mồm chữ A... Gì mà bí hiểm quá đi...
Quy định của diễn đàn