Bài 1 đến 10/955

Chủ đề: Tâm tình quán

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Hum wa nay muội cũng đang thắc mắc chuồn chùôn là ai đây huynh, nói muội nghe dzới
    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    ai dzị??? Ai dzị ta?????
    [QUOTE=votinh;58700]:
    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    ai dzị??? Ai dzị ta????? [/QUOTE
    Cứ hỏi kehotro là ra thôi mà
    Giỏi giả vờ ghê! Đây tang chứng rành rành.

    Cánh chuồn yêu thương
    Tặng một người luôn dõi theo thầm lặng

    Anh lặng lẽ, cánh chuồn mỏng mảnh
    Bạn cùng em, theo mỗi gót hài
    Em vô tâm nhiều khi không thấy
    Nỗi lòng anh hôi hổi trên vai

    Cánh chuồn dù nắng mưa mải miết
    Hứng nỗi buồn, trên lối em qua
    Ôi nỗi buồn nhiều như sương giá
    Cánh chuồn-anh, trĩu gánh nhọc nhằn

    Anh hẳn xót, những khi em khóc
    Khẽ bờ vai nghiêng xuống thầm mong
    Đôi cánh mỏng, lệ tràn run rẩy
    Muốn ôm em ủ ấm trong lòng...

    Cánh chuồn mỏng chở tình nhiều lắm
    Đủ cho em, ngập giữa tiếng cười
    Nhưng duyên nợ trời quên kết lại
    Anh âm thầm, mưa nắng lặng phơi...

    PL 17.11.09
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Hồn của các nhà thơ cứ lung la lung linh y như là pha lê đó...
    Phải thậm nâng lưu..
    Hình như thế thật chị ạ...lúc nào cũng chực vỡ ra...

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC Xem bài viết
    Vu vơ

    Bao ngày ta ghé thăm nhà
    Vườn hoang cỏ mọc...Khổ qua...không dàn
    Lang thang chân bứoc nhẹ nhàng
    Rêu xanh bao phủ ngập tràn nối đi
    Lão Hạc đi đâu chẳng ghé nhà
    Vườn kia quán nọ lạnh người ta
    Bình khô rượu hết, mồi không có
    Khách đến ngẩn ngơ nhớ chén trà

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •