Hôm qua đột xuất gọi phone
10g00 í ới hú nhau nhậu liền
Chính ngọ gần đủ bạn hiền
Một là coi mắt tím kia
Hai là an ủi ai kia khóc nhè
Ba là tập uống rượu chè
Uống xong rồi hét tì tì chiều buông
Con mắt tím kia hồi nào
Phù sinh điêu thế ...rồi mà biết tay
Rượu gì nhậu chẳng thấy say
Lúc đầu ly nửa ...sau đầy cả ly
Nhậu còn chưa tới đã đi
Vườn thơ men tửu ..ca thi ...hết mình ...
P/S... Hôm qua uống có tí tẹo mà say rồi ...khà khà khà..
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống