Em chỉ cần uống được như chị thôi em à, còn cao vọng uống được như MT thì chị nghĩ ko bao giờ đâu. Chị đi nhiều, uống cũng nhiều, cũng gặp nhiều cao thủ hơn cả MT nữa cơ, nhưng uống mà vẫn lạnh được như MT thỉ ko có mấy ai đâu...MT hở, em hở!!!!
Em chỉ cần uống được như chị thôi em à, còn cao vọng uống được như MT thì chị nghĩ ko bao giờ đâu. Chị đi nhiều, uống cũng nhiều, cũng gặp nhiều cao thủ hơn cả MT nữa cơ, nhưng uống mà vẫn lạnh được như MT thỉ ko có mấy ai đâu...MT hở, em hở!!!!
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
hôm qua nhậu , ka từ 12h tới 8h tối, kết thúc là đối ẩm với kỳ tửu Minh thi xinh đẹp tài hoa nhà ta, MT dạo này vẫn uống như thế, và ngày càng xinh đẹp hơn....hihi, nói về " con đường màu xanh" vui quá em nhể?
Vụn Vỡ thật mũm mĩm, hoạt bát, trắng trẻo và dễ thương wớ, 10 năm trước mà ta gặp nhau thì......
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Klosen này ! Không hiểu cái chuyện : Trời là nhà, đất là giường. Vậy tường là gì ??????? Còn Klosen đọc nghe cứ tưởng kem dưỡng da tay chứ !
Hehehe. Ghẹo Klosen cho đỡ buồn tí!
Last edited by Klosen; 17-05-2009 at 08:20 PM.
Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...