-
Re: Ðề: Tâm tình quán
Thiên thần nhỏ trong vòng tay mẹ
Ngoan nhé thật ngoan lớn dần theo năm tháng
Hạnh phúc niềm vui nụ cười luôn theo bé
Vấp ngã và đứng lên như mẹ yêu của bé
Ước nguyên 1 điều lối mòn xưa không bước
Để trọn đời tròn mãi chữ yêu thương
Nắng ấm chan hòa mây hồng phủ kín
Tất cả mọi điều cho bé đó bé yêu
Thiên thần nhỏ nối niềm yêu một thủa
Cho mẹ cho cha cho cả những mối tình!
Chúc mừng em cùng thiên thần nhỏ, niềm vui nụ cười hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất luôn bên em cùng thiên thần nhỏ!
-
Có 3 thành viên cám ơn bài của gangrel090:
kehotro (14-06-2011),Nhím con (27-06-2011),Tazang (13-06-2011)
-
Re: Ðề: Tâm tình quán
Trăm năm trong cõi đời ta
Nhìn về năm cũ là ta thấy buồn
Công việc thì chẳng đáng bàn
Riêng thu nhập thấp biết làm sao đây
Cầu cho năm mới đến đây
Cho tăng thu nhập cho làng được vui
-
Thành viên cám ơn bài của monkeybuon:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn