Thi sĩ nhà ta quả lạ đời
Vườn nhà chẳng thả, thả vườn người.
Văn xuôi chen lấn đè thơ bẹp
Loãng hết ra rồi ai nấy ơi!
Dạo quanh các topic thơ mấy ngày nay, chẳng thấy thơ gì cả! Kiểu này, thì mong các anh chị em để tâm mà vực dậy VT.
Thi sĩ nhà ta quả lạ đời
Vườn nhà chẳng thả, thả vườn người.
Văn xuôi chen lấn đè thơ bẹp
Loãng hết ra rồi ai nấy ơi!
Dạo quanh các topic thơ mấy ngày nay, chẳng thấy thơ gì cả! Kiểu này, thì mong các anh chị em để tâm mà vực dậy VT.
Last edited by kehotro; 26-05-2009 at 11:36 AM.