Chỗ này là ở đâu mà cảnh đẹp quá.![]()
Đến giọt nắng cũng lạnh
đây là tin nhắn sau 24h:
ai là thân nhân, hoặc không là thân nhân cũng xin nhận về cho, xin chân thành hậu tạ, hớ hớ....
bác NN mà hỏi linh tinh là thế nào mực nước biển cũng dâng cao thêm mấy mét đấy, cẩn thận nhuớ! kakakakakakakakaka!
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Muốn gửi Bàu Đá cho các bác nhưng sợ không đem lên được máy bay (đoán thế vì là chất dễ gây cháy nổ), với lại "con tin" còn phải di chuyển nhiều nơi,
Hình này là original đấy, có chỉnh sửa lại ko biết có như bác nói không? nếu thấy có gì bất tiện PS delete hộ cho NN nhé! thanks bác nhắc nhở.
Hihihi cái nguồn nước này gặp NN lại tắt tịt rồi, nắng chang chanh, chẳng âm u nổi nữa, TS khỏi sợ hehehehe
Đã hiệu chỉnh lại rồi đấy bác NN! Thử rồi mới nói đấy chứ!