Tối nay, trong 1 buổi cafe "nhỏ nhẹ" của vài mem VT tại quán "chiều thứ 7", có vài điều thú vị đã được ghi nhận
- Mọi người đang trò chuyện rôm rả (Chị PL, anh NN, MTT, LH, TAT, SR), thì bỗng nhiên đt chị PL có tin nhắn, 1 tin nhắn riêng hết sức... dịu dàng của anh PS: "Sau 10h em có đi đâu thì phone cho anh nhé, anh sẽ đến"
TAT hỏi anh NN: - Khi nào anh về?
Anh NN nheo mắt: - Anh phải tìm được người... đi xe ôm của anh, anh mới về
Còn một câu nữa SR mang cất đâu rùi?
"Người ấy, ngoài chuyện đó ra, cái gì cũng good..."
Lão gia làm em suy nghĩ nè... (chưa hỉu lắm...) ^^
Phải suy nghĩ nhiều lắm thì mới hiểu được ... tốt nhất đừng động não cho khoẻ, hihi.
Còn vẫn muốn biết điều đó một cách ... quyết liệt thì hỏi ngay người nói câu đó, hihi.
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Tối nay, trong 1 buổi cafe "nhỏ nhẹ" của vài mem VT tại quán "chiều thứ 7", có vài điều thú vị đã được ghi nhận
- Mọi người đang trò chuyện rôm rả (Chị PL, anh NN, MTT, LH, TAT, SR), thì bỗng nhiên đt chị PL có tin nhắn, 1 tin nhắn riêng hết sức... dịu dàng của anh PS: "Sau 10h em có đi đâu thì phone cho anh nhé, anh sẽ đến"
TAT hỏi anh NN: - Khi nào anh về?
Anh NN nheo mắt: - Anh phải tìm được người... đi xe ôm của anh, anh mới về
Chết thật! Tin nhẳn riêng sao lại trở nên vô cùng public thế này nhỉ!
Lần này anh NN vui nhất rồi còn gì!
Trích dẫn của SunWild
Mấy chị em nhà này nói chuyện mà cứ úp mở thế thì ai chịu được
Ừ! Cái này anh đồng ý với em, cứ úp mở thế thì có người ........lên ruột!