(Bài hướng dẫn của Mắt là trên nền CorelX4 Portable đã gửi link cho các bạn down về trước đây. Sau khi down về , giải nén, các bạn sẽ có file CorelDrawX4. exe. Chỉ cần click chuột vào file đó là Corel sẽ chạy mà không cần cài đặt rắc rối. Nếu bạn nào sử dụng Corel khác và thấy có khác biệt, xin nêu thắc mắc lên, Mắt sẽ giải đáp sau. Bài hướng dẫn này dành cho các bạn chưa biết một chút gì nên Mắt sẽ cố tránh các từ chuyên môn khó hiểu và sẽ đi vào thật chi tiết. Điều này có thể làm cho các bạn đã biết qua cảm thâý dài dòng, thừa thải, xin các bạn thông cảm.)

Lời khuyên thứ nhất :

Xin các bạn hãy tự hỏi : Khi đặt thơ lên nền tranh ảnh thì tranh và thơ cái nào quan trọng hơn ? Xin thưa các bạn, ngoại trừ những bài thơ mà các bạn cảm tác từ bức tranh nền, còn thì tranh nền cho dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là một cái nền trang trí hoặc minh họa cho bài thơ của các bạn mà thôi. Nếu bức tranh nền chìm nghĩm, bài thơ của các bạn vẫn cứ là bài thơ dù có thiếu đi một chút hấp dẫn khi nhìn vào. Nhưng nếu bài thơ chìm nghĩm, thì cái nền tranh đó liệu có đủ để nói lên được điều mà các bạn muốn gửi tới mọi người ? Do vậy, làm cho bài thơ đọc được một cách rõ ràng khi đặt lên nền tranh đó là chuyện tất yếu. Lời khuyên thứ nhất Mắt gửi đên các bạn là: Tranh nền và bài thơ phải có độ tương phản cao, càng cao càng tốt. Một bên sậm và một bên nhạt. Nền sáng+Chữ sậm và nền sậm+ chữ sáng.
1 - Khởi động Corel :

Bạn hãy khởi động CorelX4. Ta sẽ thấy giao diện để làm việc của Corel như thế này:



Bên trái màn hình là thanh công cụ, nơi chứa các dụng cụ cần thiết trong khi làm việc. Bên phải và cạnh dưới màn hình là thanh màu, chứa các mẫu màu để tô , vẽ mọi thứ. Cạnh trên màn hình là thanh menu chứa các lệnh và thanh trạng thái các công cụ chúng ta dùng. Cái này các bạn không cần chú ý lắm. Khi nào sử dụng tới đâu ta sẽ biết tới đó thôi. Ngay giữa là một khung hình chữ nhật màu xám nhạt, đó là kích thước trang giấy mặc định, nhưng cái này chỉ dùng trong in ấn và để chúng ta hình dung được tác phẩm của chúng ta lớn nhỏ thế nào thôi. Hình trang giấy này sẽ không hiển thị trong tác phẩm mà chúng ta làm ra.

2- Đưa ảnh vào Corel:
Corel có 2 chế độ nhập dữ liệu khác nhau. Lệnh Open chỉ để mở các file của chính Corel làm ra và save lại thôi (các file có phần mở rộng là .CDR )
Còn các file khác, phải mở bằng lệnh Import :
Các bạn bấm phím Ctrl+i
Hoặc click vào icon Import theo hình bên dưới
Xem hình



Cửa sổ Import sẽ mở ra. Các bạn tìm đến nơi lưu giữ file tranh ảnh trên ổ cứng của bạn và click vào .
Trong cửa sổ Import này, nếu bạn đánh dấu chọn vào khung preview thì hình ảnh của file sẽ được hiển thị cho bạn chọn trước



Khi chon đúng ảnh để sử dụng, bạn click kép vào file hoặc click chuột vào thẻ Import để đưa ảnh vào Corel.



Sau khi click, con trỏ chuột trong Corel sẽ có hình dạng một góc vuông như thế này



Đó là vị trí góc trên bên trái của ảnh mà ta muốn đưa vào. Lúc này các bạn có thể bấm phím Enter hoặc Spacebar hay click chuột đều được cả, nhưng Mắt đề nghị các bạn nên đặt trỏ chuột vào góc trên , bên trái của khung trang giấy và click để đặt ảnh vào.
Sau khi đặt ảnh vào thì có thể ảnh sẽ quá to, như thế này :



Các bạn hãy click và giữ chuột vào điểm vuông ngay góc của ảnh, rê chuột vào bên trong ảnh để thu nhỏ lại cho đến khi thấy vừa vặn với khung trang giấy trên Corel.

Sau đó click chuột lên ảnh, giữ và kéo ảnh đặt vào giữa khung trang giấy.
Xem hình:





Xong rồi đấy các bạn,
Các bạn đã đi được 50% đoạn đường. Giờ chỉ còn đặt chữ lên nữa là xong ! Chắc không tới 15 phút đâu nhỉ ? Nếu đến đây các bạn đã hài lòng, thì xin xem tiếp phần "Thêm chữ vào tranh nền" dưới đây là xong.

Nhưng có thể có bạn sẽ chưa hài lòng và còn kêu:" Ôi, chán cái ông Mắt này. Đơn giản thế thì nói làm gì ! Tưởng có cái gì khá hơn một chút chứ..."

Vâng, thưa các bạn. Mắt cũng giống hệt như các bạn, đơn giản quá không thích, cứ thích cuộc đời có nhiều rắc rối hơn kia !
Được thôi ! Chúng ta cùng nhau tạo thêm chút "rắc rối" nào :
Cái "rắc rối" mà Mắt thấy mọi người thích nhất ở đây có lẽ là xé te tua cái tranh nền của mình, càng tơi tả bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, mà lại không muốn "đụng hàng" với ai nữa kia, đúng không ạ ? Vậy thì cùng bắt tay làm nào, không cần quen tay đâu, ngược lại tay bạn nào chưa quen, càng run thì làm càng đẹp ( xé tanh banh kia mà!) và cũng chưa bao giờ dễ dàng đến như thế :