Bài 1 đến 8/8

Chủ đề: Tình dục trong thế giới động vật.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tình dục trong thế giới động vật.

    Cuộc chiến sex của vịt



    Loài vịt đã phát triển nên bộ phận sinh dục phức tạp trong cuộc "chạy đua vũ trang" giữa 2 phe khác giới và con cái dường như luôn vượt trội.

    Tiến sĩ Patricia Brennan, tại Đại học Yale, Mỹ, đã cố gắng tìm hiểu vì sao một số loài chim lại không có công cụ tình dục. "Chim là nhóm duy nhất mà hầu như bị mất đi 'của quý' - 97%". Thay vào đó, các con chim sử dụng "nụ hôn truỵ lạc" - sự đụng chạm giữa vùng kín của 2 giới - nơi chất thải và cả trứng và tinh trùng đi ra.

    Tuy nhiên, vịt, đặc biệt là vịt trời, lại là trường hợp ngoại lệ. Trong khi các con vịt vẫn kết đôi với nhau để sinh con đẻ cái, thì một số con đực lẻ loi thường cưỡng ép con cái. "Ở loài mà 40% trường hợp giao cấu là cưỡng ép, thì đa số các con vịt non đều do cặp đôi sinh ra. Điều này cho thấy con cái có biện pháp kiểm soát sự sinh đẻ của mình", Brennan nói.

    Vì vậy nhóm đã tìm hiểu cơ thể con vật. Họ ngạc nhiên tìm thấy con cái có vòi trứng hình xoắn với rất nhiều ngõ cụt. Điều thú vị là công cụ của vịt đực cũng xoắn ốc, nhưng lại xoay theo chiều ngược lại.

    "Dường như sự xoắn cuộn của vòi trứng là để loại trừ sự xoắn ngược của 'cây gậy' của con đực. Nó là một hệ thống chống mở khoá tinh xảo", Brennan nhận định.

    "Bạn có thể tưởng tượng nên viễn cảnh tiến hoá mà ở đó công cụ của con đực gia tăng về kích cỡ thì con cái lại tạo ra nhiều rào cản hơn. Nó giống như một cuộc chạy đua vũ trang", Brennan nói. Chỉ khi nào con cái thư giãn và hợp tác thì tinh trùng của con đực mới xâm nhập được tới quả trứng.

    "Những đặc điểm đối kháng này có thể rất phổ biến và là một phần trong sự tương tác sinh sản của mọi loài động vật, trong đó có con người", Brennan nói.

    ST(theo Reuters)

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tình dục trong thế giới động vật.

    Cá biết đánh lừa trong trò chơi tình ái



    Khi phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ, các chú cá đực Mollies ở Đại Tây Dương luôn phớt lờ con cái mà nó thích nhất. Thậm chí chúng còn tỏ ra không hề quan tâm tới các cô nàng.

    "Tôi cảm thấy thú vị khi biết loài cá có khả năng thực hiện một hành vi phức tạp đến thế. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, những đặc tính mà chúng ta nghĩ chỉ con người mới có cũng có thể tồn tại ở loài vật có hệ thần kinh đơn giản hơn nhiều", Martin Plath, giáo sư tại Đại học Postdam, Đức, phát biểu.

    Để tiến hành nghiên cứu, nhóm của Martin thả hai con cá Mollies cái vào một bể rồi đưa một con đực vào. Họ quan sát các hành vi tán tỉnh của nó trong 5 phút, sau đó lặp lại thí nghiệm với nhiều con cá đực khác. Kết quả cho thấy những chú cá đực thường bơi về phía con cá cái to hơn. Cuối cùng, họ thả toàn bộ cá đực vào bể, nhưng chỉ có một con có thể tiếp cận hai con cái. Những con còn lại bị ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt. Nhìn thấy quá nhiều cá đực ở bên kia tấm kính, con cá đực "may mắn" lại hướng về phía con cá cái nhỏ hơn, trái ngược hẳn với hành vi của nó trong thử nghiệm trước đó.

    Theo các nhà nghiên cứu, những tín hiệu đánh lừa có thể là một chiến thuật lợi hại trong việc tìm kiếm bạn tình của cá Mollies. Chúng áp dụng chiến thuật này để hướng sự chú ý của các đối thủ ra khỏi con cái mà nó thích.

    Hành vi đánh lừa ở động vật từng được ghi nhận trong nhiều tài liệu trước đây. Chẳng hạn, quạ biết cách đánh lạc hướng đối thủ để chúng không thể phát hiện nơi giấu thức ăn. Tuy nhiên, theo Martin, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học được chứng kiến cảnh các con đực đánh lừa nhau về sự lựa chọn bạn tình. Nhóm nghiên cứu của Martin cũng rất ngạc nhiên khi nhận thấy sự nhiệt tình của cá Mollies đực đối với các con cái giảm hẳn khi những con đực khác xuất hiện. Nó bơi thong thả như thể không thèm quan tâm tới việc tìm bạn tình.

    ST(theo physorg.com)

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tình dục trong thế giới động vật.

    Thật sự trong lãnh vực này, chúng ta đã học hỏi rất nhiều từ thiên nhiên. Nhất là cánh đàn ông chúng ta. Để ve vãn con mái gà trống thường bơi đất...tục ...tục mời gà mái đến ăn. Đàn ông mời đi ăn vì phụ nữ cũng ham thích chuyện này. Các loài chim thì thi nhau hót để chứng tỏ bản tình ca của mình rất xuất sắc. Một số loài chim tập trung con đực bay lượn như trò tung hứng của các nghệ sĩ làm xiếc. Đàn ông chúng ta cũng hay cưa cẩm bằng những lời mật ngọt êm dịu nhất. Tặng nàng món này món kia thì trong tự nhiên cũng đã có trước chúng ta. Nhìn những con hồng hạc âu yếm nhau, các chú chim dụi mỏ quan tâm chăm sóc nhau thật lãng mạn và thú vị.

    Loài người chúng ta hầu như học hỏi được tất cả từ thiên nhiên và chắc làm trùm trong chuyện này. Ngay chính các tư thế nếu quan sát trên động vật chúng ta cũng thấy nó thật gần gũi.

    Không biết trong thiên nhiên còn có chiêu nào độc đáo mà loài người chúng ta chưa học nhỉ?
    Last edited by kehotro; 20-06-2009 at 05:02 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Chủ đề tương tự

  1. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •