Riêng tấm này thì NN chưa thể hiện được chủ thể của tấm ảnh, chụp bèo tuy dễ nhưng tùy từng vị trí của cánh bèo nó sẽ mang lại cảm nhận khác nhau cho người xem. Tóm lại bố cục của bức này hơi lộn xộn.
Tấm này thì NN nên chụp đứng dọc lên để tạo góc nhìn "lủng lẳng" vốn có của nó.
Mấy lời chém nhẹ.
Trông ngóng mấy hôm nay, giờ mới có mình Cockoo "chém nhè nhẹ", nhẹ thôi nhưng rất có ích, chỉ đơn giản vài dòng thôi, cũng giúp cho NN hiểu vì sao mình thấy chưa ổn! rất cảm ơn Coc nhé! Mong được Cockoo và các bạn bè cứ "thẳng tay" cho, mình giúp nhau thôi mà.
Không dám có ý kiến nhận xét về nghệ thuật và kỹ thuật của những tấm ảnh, nhưng chỉ xin nói 1 câu rằng mấy quả mít nhìn thật tuyệt vời! Không biết tác giả sau khi chụp tấm ảnh này... có được thưởng thức không? Cám ơn chủ topic nhé!
Không dám có ý kiến nhận xét về nghệ thuật và kỹ thuật của những tấm ảnh, nhưng chỉ xin nói 1 câu rằng mấy quả mít nhìn thật tuyệt vời! Không biết tác giả sau khi chụp tấm ảnh này... có được thưởng thức không? Cám ơn chủ topic nhé!
Hic hic may mà mấy trái mít chứ không phải... mấy cô... sơn nữ (hay thôn nữ), chụp xong và được... thưởng thức thì có mà... tranh nhau chụp hehehe.