*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Cụng say mềm .. em khóc cho mà coi
Chưa ôm vịn ... đã coi mòi trách móc
Để vô tình ... muốn dóc cũng chùn môi
Tím thuỷ chung ... lá rụng mấy mùa rồi?
Để đá lạnh ... bao chuông hồi rung đổ?
Đã bao lâu ... thân giam mình cổ mộ ?
Để vu vơ ... xin thố lộ nỗi niềm ... cho bìm bịp nghe kìa
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Last edited by thachanhtim; 15-05-2009 at 12:32 AM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống