Trích dẫn của 1100i Anh vẫn nằm đây chờ mãi này Tam nữ quái.... Có mỗi cái ấy bị cắt mất còn đâu nữa, có tụt quần nằm sẵn cũng vô tác dụng
Không ký gì nữa
Trích dẫn của Hoài Anh Ôi ý kiến hay đấy, mình thành lập nhóm để diệt trừ yêu dê đem lại yên bình cho NR SN nhỉ?? Mấy anh đấy trốn gầm giường hết roài LH đứng ngoài nãy giớ nghe ko thui mà đã Teo mất tiu hết rùi ,mấy cô nương khỏi cần dao kéo.....hổng còn gì nữa đâu...
Gia tài duy nhất cậu Vàng Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Trích dẫn của LÃO HẠC 34 LH đứng ngoài nãy giớ nghe ko thui mà đã Teo mất tiu hết rùi ,mấy cô nương khỏi cần dao kéo.....hổng còn gì nữa đâu... Ơ thế LH bị rụng mất rùi hả??
Trích dẫn của LÃO HẠC 34 LH đứng ngoài nãy giớ nghe ko thui mà đã Teo mất tiu hết rùi ,mấy cô nương khỏi cần dao kéo.....hổng còn gì nữa đâu... Hơn nữa con vàng nhà Lão đang đói, mấy cô ko có gì cho nó tợp thì chắc lại quay sang Lão HẠc thui.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Chim em vừa xoẳn một gang Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
Trích dẫn của Hoài Anh Ơ thế LH bị rụng mất rùi hả?? Rụng từ hôm đó rùi em ơi! 2 trứng cúc cũng bị ung luôn? Trích dẫn của COCKOO Hơn nữa con vàng nhà Lão đang đói, mấy cô ko có gì cho nó tợp thì chắc lại quay sang Lão HẠc thui. Thui nhắc đến con Vàng làm Lại nhớ nó....thật tội nghiệp..thiện tai..thiện tai...
Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Rụng từ hôm đó rùi em ơi! 2 trứng cúc cũng bị ung luôn? Thui nhắc đến con Vàng làm Lại nhớ nó....thật tội nghiệp..thiện tai..thiện tai... Ơ thế ai làm rụng của anh thế em đến bắt đền cho hay là nó tự rụng
Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Rụng từ hôm đó rùi em ơi! 2 trứng cúc cũng bị ung luôn? .[/COLOR] Rụng ở đâu chứ rụng ở nhà em thì ... anh yên tâm đê! Anh sẽ nhận lại đầy đủ , cùng lắm mất một bên thôi.
Đến giọt nắng cũng lạnh
Trích dẫn của sơn_nữ83 Rụng ở đâu chứ rụng ở nhà em thì ... anh yên tâm đê! Anh sẽ nhận lại đầy đủ , cùng lắm mất một bên thôi. hay là rụng ở trong quán rượu nhỉ?? chắc mải ôm ấp em nào rồi
Khổ thân LH lại làm mồi cho 2 nữ quái này rồi. Nhưng mà cố chịu anh ơi, lúc đầu thế thôi, về sau khoái lắm...
Trích dẫn của 1100i Khổ thân LH lại làm mồi cho 2 nữ quái này rồi. Nhưng mà cố chịu anh ơi, lúc đầu thế thôi, về sau khoái lắm... Kinh nghiệm thế nhở, Ai là nữ quái thế, ngta hiền lành nho nhã thế này cơ mà LH ngây thơ lắm anh đừng có dụ nhé
Quy định của diễn đàn