SN ơi anh Hòa chỉ biết uống rượu thôi, hôm nay trời lại mưa ngồi trên nét mà nhớ anh Hòa đến ngơ ngẩn, Sn pha cà phê cho HA xin một cốc với nhé, mỗi lần thấy anh Hòa trên NR là trái tim HA lại run rẩy đập loạn nhịp, Phải chăng là mình đã yêu anh Hòa thật rồi
Chị HA ơi, em cũng như chị, cứ thấy cái ava của anh Hòa ở đâu là em ...rung rinh hết cả.. Nhưng " nhất cự ly, nhì tốc độ", em k thể tới gần anh ý đc.. Chị cho anh ấy biết thế nào là yêu đi. Em ủng hộ chị
Chị HA ơi, em cũng như chị, cứ thấy cái ava của anh Hòa ở đâu là em ...rung rinh hết cả.. Nhưng " nhất cự ly, nhì tốc độ", em k thể tới gần anh ý đc.. Chị cho anh ấy biết thế nào là yêu đi. Em ủng hộ chị
uh, không hiểu sao cứ nhìn thấy anh Hòa là rung rinh vô số thứ thế SN nhỉ??? thôi chị ở gần anh Hòa hơn hôm nào chị đóng kiện gửi ra cho em kiểm định nhé, mà em nhớ đá anh I với anh HTNN vào SG phải có quà đấy nhá
có thể anh không tin em nói nhưng em biết là lời trái tim của em đang rất thật
Hie hie, Nhà em rộng rãi, cho anh Hòa và chị HA mượn hẳn phòng rộng nhất để chứng minh những gì minh đã nói. ( chị HA ơi, nhẹ tay thôi nhé, k anh Hòa sợ chạy mất dép đấy)
uh, không hiểu sao cứ nhìn thấy anh Hòa là rung rinh vô số thứ thế SN nhỉ??? thôi chị ở gần anh Hòa hơn hôm nào chị đóng kiện gửi ra cho em kiểm định nhé, mà em nhớ đá anh I với anh HTNN vào SG phải có quà đấy nhá
Hí hí, các chị tranh hết mấy ảnh của Mây, để dành cho Mây 1 ảnh mới.