SN cho chị cốc nước đá, à mà không được, lạnh bụng, thôi cốc gì bổ âm bổ dương cũng được
...Just walk beside me and be my friend...
Dạ, Anh NN đúng là quan tâm tới SN em nhất đấy ạ. Nếu không thế anh đã k để ý tới từng câu chữ của em. ý của em là minh bạch, nhưng em viết vội( vì sợ thanh minh chậm mọi ng hiểu lầm mà). Còn chuyện ăn mặc thiếu vải thì... anh thông cảm, em và anh TZ sống ở rừng nguyên sinh, có cái khố bằng vỏ cây mà đóng là may rồi, lấy đâu ra vải mà mặc hả anh.
Last edited by sơn_nữ83; 05-06-2009 at 03:04 PM.
Đến giọt nắng cũng lạnh
Hic, thế là hết chỗ 8 à.
Ngủ thoai, hai mẹ con chủ nhà ngủ ngon nhé.
Ui thế chủ nhà chắc hôm nay về quê rồi, đêm qua đang chát với chủ nhà lại rớt mạng chờ mãi chả đc thế là đi ngủ luôn
Không ký gì nữa
Đến giọt nắng cũng lạnh