Chu choa...Lão Hạc là cái nick thui.Còn ngoài đời trẻ lém em à...em đừng nói vậy tội con trai anh,nếu ko cho anh nhận là Dượng vậy?
Ủa sữa của LH em uống hồi nào đâu mà sợ suy dinh dưỡng..........
Lão hạc đã ở đây còn con Vàng đi đâu rồi hay đêm qua Lão quá chén bán mất con Vàng rồi???
Lão hạc đã ở đây còn con Vàng đi đâu rồi hay đêm qua Lão quá chén bán mất con Vàng rồi???
có việc nên ngậm nước mắt mà bán mất con vàng rùi , nên nhà cửa mới vắng hoe thế này , mọi khi đi qua vẫn thấy nó canh ngoài cửa mà hihi , thế mới biết , cha con nhà bá kiến với lí cường nhà chúng nó ác quá , lão hạc nhẩy
Da, kính thưa toàn thể bà con, em đc lôi kéo tham gia vào 4rum. Bây giờ là 5h30 phút,hết h làm, em phải về nhà đón con.....
Thì ra em đã có gia đình và đã có con!
Anh chúc cho em đời yên vui đắm say!
Anh chúc cho em mà biết rằng nhiều mem nam của niemrieng.com cũng ngậm ngùi đắng cay!
(Xin lỗi NS Ngô Thụy Miên vì đã nhại lời bài hát của ông)
Chu choa...Lão Hạc là cái nick thui.Còn ngoài đời trẻ lém em à...em đừng nói vậy tội con trai anh,nếu ko cho anh nhận là Dượng vậy?
[/COLOR]
Hí hí, nick vậy thôi chứ ngoài đời trẻ lém á? thế thì chắc là " thằng bé đông tuổi" ah? ( em nói thế có gì mạo phạm anh bỏ quá nhé.Em vẫn trẻ ng non dạ lắm.). KHiếp, anh bảo con trai anh, rồi nhận là Dượng, thế mà 1/6 rồi, chẳng thấy nhắn nhủ gì cho mẹ nó cả .)
Cảm ơn anh LMH nhiều. tại anh Hòa quan tâm tới sơn nữ quá nên giờ anh Hòa mới biết đó thôi. Chứ các anh chị trên NR này biết lâu rồi anh ơi..
Vâng, anh cũng nghe là em đã có gia đình, nhưng anh nghĩ rằng em nói như vậy để các chàng trai khác của niềm riêng sẽ không tán tỉnh em nữa! Còn riêng với anh thì "Sơn Nữ chưa hề bị ràng buộc, và Hòa tội nghiệp này cũng chưa thuộc về ai"
Sơn nữ chưa hề bị buộc, chỉ bị nhốt lồng thôi anh Hoà ơi.
p/s: hôm nay 01/6, các cô các bác tới nhà Sơn nữ - mẹ ku Bi chơi có tặng quà gì cho cháu nó, nếu mẹ cháu không có nhà, cứ gửi hàng xóm nhé..
Sơn nữ chưa hề bị buộc, chỉ bị nhốt lồng thôi anh Hoà ơi.
p/s: hôm nay 01/6, các cô các bác tới nhà Sơn nữ - mẹ ku Bi chơi có tặng quà gì cho cháu nó, nếu mẹ cháu không có nhà, cứ gửi hàng xóm nhé..
Không tin đó là sự thật, không tin! (Bịt tai và nhắm mắt lại Hòa ơi!)