Tồn quỹ: 240k
BCFC: 210k
Teacher: 150k
Traxanh: 150k
Bờm em: 150k
No.8 : 150k
Tiền sân: -620k (vẫn còn nợ sân 300k vì trước Tết chỉ đặt cọc 300k)
LGH vay để mua BCS: -50k
Vậy quỹ còn: 380k
Tuần này giao cho BCFC kiếm đội 3, kết quả ra sao thì post lên đây nhé.
Sau Tết nên ae ai cũng bị sức ì (ì ạch nhất là số 8), tuy nhiên tinh thần thi đấu lăn xả của tất cả ae vẫn là số 1.
Teacher vẫn là chỗ dựa tinh thần và là biểu tượng của MSFC
Traxanh vẫn luôn nhiệt tình và vững chắc
Bờm em vẫn tràn đầy sinh lực và thi đấu hết mình
LGH vẫn k thể thay thế trong khung thành
Trường nhỏ đã có nhiều tiến bộ
Bờm anh có lẽ sẽ là sự bổ sung rất cần thiết cho MSFC
Chỉ cần những ae này cố gắng có mặt đều đặn để ổn định bộ khung, tin chắc MSFC sẽ ngày càng rút ngắn khoảng cách với BCFC hoặc có thể đối đầu ngang ngửa với bất kỳ đội khách mời nào khác.
Thanks những ae đã hết lòng vì MSFC.