Quyền quyết định thuộc về dân chơi MLT ( gắn kim cương lên mũi giống phong cách USA) Nhưng MLT vẫn thuộc biên chế MSFC, muốn phá hợp đồng thì phải bồi thường! Đội nào muốn mua MLT phải bồi thường HĐ bằng 5 chầu ở 168!
Quyền quyết định thuộc về dân chơi MLT ( gắn kim cương lên mũi giống phong cách USA) Nhưng MLT vẫn thuộc biên chế MSFC, muốn phá hợp đồng thì phải bồi thường! Đội nào muốn mua MLT phải bồi thường HĐ bằng 5 chầu ở 168!
Hic, sao thế MLT?? Nhưng hum nào có dịp anh em mình đi cái chỗ mà MLT và BRVT đã chat hum trước ấy.....héng.
Hình như đến một lúc nào đó trong chúng ta ai cũng có cảm giác gì đó .... nhưng hy vọng trên con đường chúng ta đi nếu có gặp nhau mong rằng anh em vẫn tay bắt mặt mừng. Ngồi ôn lại những kỷ niệm của MSFC...
MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...
MLT sẽ k đi đâu, cũng như LMH, MLT "k phải để bán".
MSFC-SDYFC-BCFC chỉ gặp nhau trên sân bóng nên mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết trên sân bóng.
Thứ 7 này, 3 đội có mặt đầy đủ và họp lãnh đội để giải quyết rốt ráo vấn đề của BCFC, mọi vướng mắc, bất đồng sẽ được đưa ra giải quyết, nếu ổn thỏa, tốt đẹp thì tiếp tục duy trì, trường hợp k tìm được tiếng nói chung thì xem như 1 trận chia tay.
K phải 1 lời nói suông thì rút là rút, No.1 k phải cái chợ, mà dù là chợ cũng có BQL chợ.
Thông báo này thay thư mời. Đội trưởng SDY và Đội trưởng MLT có ý kiến ý cò gì k ???
Động bất đào bất tôn di ngương
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-
Vấn đề ở đây là cũng bt như bao lần trước, chẳng có chuyện gì mà phải ầm ĩ đến nỗi như bác mường tượng ra đâu với lại vấn đề này nó cũng chẳng ăn nhập gì đến Subject thứ 2 mà bác đang nêu ra. Chuyện tập thể với tập thể thế thôi!!!
Quan điểm của bác BRVT thì Bờm cũng đồng ý đó vì Bờm ngày trước cũng vậy, nhưng mà nó cá nhân lắm nếu là một tập thể thì mỗi cá nhân nên tự xem lại mình và hạn chế cái tôi của mình lại để có thể hòa nhập trong giao....
Sau này nếu có gặp nhau tất nhiên là phải tay bắt mặt mừng rồi bác ạh!
Hột xoàn ơi!!
Last edited by numbersix; 29-09-2009 at 01:13 PM.
Động bất đào bất tôn di ngương