Trích dẫn của TeacherABC Chắc mãi lo nhìn... Hoa Khôi Việt nên mắt để ở đâu đâu em nhỉ? ngồi phòng máy lạnh ra nắng mắt bị lòa đi,thấy cái cửa rõ ràng nhưng cứ nghĩ là cửa đang mở,làm mấy em hoa khôi việt chạy nháo nhào xin lỗi
Last edited by TeacherABC; 25-09-2009 at 09:55 AM.
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ Hãy yêu đời như đã tự yêu ta. -NX-
Trích dẫn của songdeyeu ngồi phòng máy lạnh ra nắng mắt bị lòa đi,thấy cái cửa rõ ràng nhưng cứ nghĩ là cửa đang mở,làm mấy em hoa khôi việt chạy nháo nhào xin lỗi Sự cố có tính toán?! Mà mấy cô bé đó... xinh thật!
Quy định của diễn đàn