Quỹ : 1675k
BCFC: 210k
SDYFC: 210k
Devil: 50k
Tiền sân: -630k
Tiền nước: -80k
Trả teacher: -50k
Vậy quỹ còn: 1385k
Vấn đề MLT, không có lửa sao có khói, a Teacher nhắc nhở vậy là để e chấn chỉnh lại đội bóng của mình, đó là tốt cho tụi e. Nếu SDYFC có thái độ không tốt, tụi a cũng sẽ nhắc nhở như vậy, k thiên vị ai. Nên nhớ đây là sân chơi có tính chất lâu dài, nếu tuần nào ra sân cũng căng thẳng, cũng cãi vả thì thử hỏi ngay cả bản thân e, a hay các ae khác, cũng có còn thấy vui, thấy hứng thú nữa k ?
A luôn ủng hộ và rất thích sự quyết liệt, máu lửa của BCFC nhưng phải biết cân nhắc, tránh để lại hậu quả cho mình và cho người khác, liệu khi tụi e thắng trong 1 trận đấu, 1 tình huống tranh chấp...mà 1 cầu thủ bạn phải nằm sân, phải chấn thương thì tụi e có thấy vui, có hãnh diện với bàn thắng, với pha bóng đó k ?
Cũng như e nói, ae đã thi đấu với nhau 1 thời gian dài, vậy nhưng Phát vẫn cho là MSFC và SDYFC "ăn gian" thời gian thi đấu...Làm vậy, tụi a được gì và tụi e mất gì ?
Trả lời đuợc các câu hỏi đó, e sẽ biết cách chấn chỉnh lại nội bộ của mình.
Tóm lại, cả 3 đội đều ra sân với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nên cả 3 đều phải "nương nhau" 1 chút mà đá, được vậy, sân chơi này mới duy trì được lâu dài, bền vững.
Động bất đào bất tôn di ngương
Tạm thời sẽ thu mỗi thành viên 130K để mua trang phục mới (Vớ, áo, quần).
Danh sách đã đóng tiền:
1) Anhtu 4 (số áo 17)
2) TeacherABC (số áo 11)
3) Steven Gerrand (số áo 8)
Thành phần MSFC còn lại đăng ký số áo:
1) Devil_f (số áo 3)
2) traxanh09 (số áo 4)
3) Number six (số áo 6)
4) Eric Cantona (số áo 9)
5) J.Cole (số áo 10)
6) songdeyeu (số áo 13)
7) Lê_Minh_Hòa (số áo 14)
8) Mr. Mẫn (số áo ??)
9) minhlangtu
Last edited by TeacherABC; 28-09-2009 at 08:59 AM.
.oooo0.............
.(..k..)....0oooo.
..\.u.(......(..d..)
...\._).......).e./
..............(_n/
Lê bước đôi chân khi xế chiều
Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.
MSFC xuất hiện số 10(j.cole) thì các đối thủ mệt mỏi khi kèm cầu thủ này,không uống một giọt bia nào cũng bi say lướt khướt
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-