Tồn quỹ: 1770k
Traxanh: 150k
LMH: 150k
Kuden: 50k
ALFC: 200k
BCFC: 210k
Tiền sân : -620k
Tiền nước: -35k
Vậy quỹ còn: 1875k
Trận đấu vừa rồi tất cả ae MSFC đều thể hiện phong độ k được cao, ngay sau trận đấu, Sir Teacher Ferguson đã nổi giận như 'máy sấy tóc' trong phòng thay đồ, buộc các cầu thủ phải tự kiểm điểm và hứa khắc phục, k được để tái diễn, sau đây là nội dung các bản tự kiểm:
- TeacherABC + LMH : ngộ độc rượu tiết rắn khiến thể lực sa sút--->đề nghị lần sau phải rủ thêm vài ae MSFC để chia bớt độc tính trong rượu
- Số 8: đã.... "ghi 2 bàn" trước khi thi đấu, mỏi gối chồn chân, ngũ chi chậm chạp--->đề nghị thiến trước khi thi đấu.
- Atưtư: chân đá bóng mà tâm trí thì chỉ nghe ngóng tiếng chuông điện thoại ngoài sân--->đề nghị từ tuần này dẫn 'đầu dây bên kia' lên sân luôn để có thể tập trung thi đấu(và làm đối phương phân tâm).
-Traxanh: lý do đưa ra là vì dư âm từ ngày...thứ 4---->đề nghị tuần này nên bắt đầu nhậu nhẹt, chơi bời từ...thứ 2 để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
- Kuden: thể lực k bảo đảm do bận đá giải vào thứ 6--->đề nghị, khi đá giải nên sớm...nhận thẻ đỏ để dành nhiều sức lực cho MSFC.
- LGH: xực 2 ổ bánh mì ngay trước trận đấu, nên...nặng bao tử, k bay nổi--->yêu cầu nhịn đói trước khi thi đấu.
ALFC ngày càng tiến bộ, BCFC sinh lực dồi dào, nên tuần này ae MSFC cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất để chúng ta sớm trở lại ngôi đầu bảng.
@Yếu để xong: bạn đã sử dụng 1 trong 3 quyền trợ giúp
Last edited by Steven Gerrard; 26-07-2009 at 11:10 PM.
Động bất đào bất tôn di ngương