Trở lại sân cỏ sau thời gian nghỉ dưỡng thương, cảm giác bóng đã mất, thể lực sút kém trầm trọng.... nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi lại cùng anh em MSFC đổ mồ hôi trên sân!
Dù không ghi bàn được vào lưới Minh lãng Tử nhưng cũng vẫn thể hiện được pha bóng chấm mút kinh điển cuối cùng trước All Star FC, chỉ tiếc là pha kết thúc cuối cùng không thắng được thủ môn đội bạn!

Vẫn còn tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi của Teacher ABC (11), vẫn còn những cú sút đầy uy lực của Gerrad (8) vẫn còn những pha bóng kỹ thuật phối hợp đầy tinh tế của Tư 4 (17) vẫn còn sự khéo léo và bền bỉ của Kuden (7) vẫn còn sự thi đấu hết mình, chắc chắn của Trà Xanh (4) và cả sự xuất sắc của chàng út Lâm Gia Hiển (9).... đã làm nên 1 MSFC - "Phong độ nhất thời, Đẳng cấp là mãi mãi..."