Em lại mắc cái tật muôn thuở, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI POST BÀI, từ đầu tới cuối, có bất kỳ ai nhắc đến nghĩa vụ, quyền lợi hay trách nhiệm gì của em và bạn e chưa ??? Có 1 sự thật, là chỉ có em mới là thành viên chính thức của MSFC nên chỉ có em mới có tư cách có nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm với đội bóng, còn người dưng...xin lỗi, muốn cũng chưa chắc được.
Nghĩa vụ về vật chất thì e hoàn toàn có thể thực hiện thay 1 cách dễ dàng, nhưng còn nghĩa vụ về chuyên môn, về phong cách chơi, về đẳng cấp, về mức độ hoà nhập cùng ae...chắc là khó có thể bù đắp được đó em à.
Nhắc nhở là nhắc chung cho tất cả ae, để tránh trường hợp tương tự Mr.12 xảy ra lần nữa.
Em đã, đang và vẫn sẽ luôn là thành viên chính thức của MSFC, nên nghĩa vụ lớn nhất mà em phải làm là mỗi chiều thứ 7 hàng tuần có mặt tại No.1 MSFC, xỏ giày, vào sân thi đấu thật hăng say, vui vẻ, hết mình...rồi về nhậu,còn mọi chuyện khác k cần quan tâm thái quá,em nhé.