Không đẹp trai và cao lớn như Bờm, Không mạnh mẽ như như Gerrad, không nhẹ nhàng, ân cần và dịu dàng như TeacherABC, không hồn nhiên và ngây thơ như Lâm Gia Hiển, không nữ tính như Sóng ngầm………. nhưng Trà xanh (4) lại hội đủ những yếu tố đàn ông nhất mà chị em phụ nữ cần! một chút đẹp trai thôi, 1 chút cao lớn thôi, chỉ một chút khỏe mạnh, mạnh thôi, 1 chút ánh mắt nhìn hiền hòa nhưng chứa đầy dục vọng trong đó đã biến Trà xanh trở thành mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt chị em phụ nữ. Trên sân cỏ thì hò hét quát tháo đồng đội……. nhưng với chị em thì giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, dịu dàng …từ tốn của Trà Xanh (4) đã làm cho nhiều đồng nghiệp nữ và các các chị em từ Hội phụ lão, Đoàn thanh niên, sinh viên, học sinh, từ từ mất …… tất cả..! Nói tóm lại người phụ nữ nào nằm trong vòng tay của Trà xanh sẽ được lên 9 tầng mây và bay lượn trên bầu trời thỏa mãn.
Trên sân cỏ, những ngày đầu tiên xuất hiện trong màu áo của MSFC, Trà xanh đã nhanh chóng hòa nhập với lối đá của MSFC do nền tảng thể lực, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật khá tốt, tuy nhiên sau 2 mùa giải cùng MSFC thể lục của Trà xanh có phần giảm sút nên trong thi đấu hay thường xuyên phạm những lỗi không đáng có như tự té ngã, mất bóng và chuyền bóng cho cầu thủ đội bạn ghi bàn. Đôi lúc Trà xanh trở thành hung thần của chính thủ môn đội nhà….. Dù vậy, Trà xanh vẫn là 1 trong những cầu thủ xuất sắc và trụ cột của MSFC.
Trà xanh (4)
Sinh năm : 1981
Cao: 1,71m
Nặng: 67kg
Tình trạng hôn nhân hiện nay: Độc thân, đang chờ đợi một cô gái cực kỳ can đảm, dũng cảm, cực giàu lòng vị tha đến với Trà xanh.
Yêu: Hòa Bình
Ghét: Sự phản bội
Món ăn ưa thích: Bột chiên trứng
Thức uống ưa thích: Chè thập cẩm, sinh tố đu đủ
Lọai thuốc hay sử dụng: Viagra
Loại bệnh nhẹ thường hay bị: Suy giảm miễn dịch
Thần tượng: Paolo Manldini
Lọai nhạc ưa thích nhất: Nhạc truyền thống
Bài hát yêu thích nhất: Lá Đỏ
Ca sĩ yêu thích nhất: Tuấn Vũ
Nhạc sĩ yêu thích nhất: Lư Nhất Vũ
Diễn viên yêu thích nhất: Anh Vũ
Bộ phim yêu thích nhất: Basic Instinct 1
Báo ưa thích nhất: Thời Trang Trẻ
Lọai xe yêu thích nhất: Xe Bus
Lọai xe ghét nhất: SCR 110 màu đỏ
Đồng đội (MSFC) mà Trà xanh ngưỡng mộ và học hỏi: Đội trưởng Gerrad (8) với khả năng sút bóng tốt trong mọi vị trí và nặn tượng cực kỳ khéo léo!
Mẫu phụ nữ yêu thích: Đàng hòang dịu dàng, nhẹ nhàng, điệu đàng, mơ màng, nồng nàn..… không lăng lòan, không hoang toàng, không ngang tàng, không đi 2 hàng….và cuối cùng là có nhiều vàng!
Điều ước của Trà xanh: Là ông xã của tòan bộ thành viên nhóm nhạc nữ 5 Dòng kẻ
Chuẩn bị giày khi ra sân
Vài động tác tâng bóng khởi động - phía sau là Anh Tutu (17)
[
COLOR="darkred"]Thủ lĩnh của hàng phòng ngự[/COLOR]
Bất lực trong trận thua BCFC
Last edited by Lê_Minh_Hòa; 15-06-2009 at 04:42 PM.
@ Nhà báo LMH: Tuần này số 7, theo thứ tự tuần sau là số 8, nhưng nhiều khả năng tuần sau số 8 sẽ vắng mặt do phải dự Liên Hoan Nặn Tượng Nghệ Thuật Quốc Tế, nên chắc tuần này nhờ LMH thu thập sẵn tư liệu của số 8 để tuần sau báo được lên khuôn liên tục nhỉ, đa tạ, đa tạ....
Động bất đào bất tôn di ngương
Đã lâu rồi không có cảm giác ghi bàn từ sau khi ghi 2 bàn thắng đẹp vào lưới Minh Lãng Tử! Hôm nay mới có thứ 4 mà lòng đã nôn nao..... mong sao cho thứ 7 đến thật nhanh để trở lại sân cỏ thân yêu sau thời gian xa cách. Cố gắng sẽ ghi 1 bàn thắng đẹp để tặng cho Mod xinh,...... Mod xinh ơi.... em có biết!???