Ko biết pác LFC có nhớ những đg chuyền của mình ko nhỉ
Vâng, bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh, rất hay!
Cầu thủ cao lớn và đẹp trai nhất đội (1,84m 75kg) do bị Sóng ngầm quấy rối tình dục liên tục nên đã phải chia tay! Đề nghị BLĐ đội bóng xem xét lại chuyện này!
SN = Sơn nữ đáng yêu và dễ thương!
SN = Sóng ngầm, đen thui, có biểu hiện lệch lạc về giới tính....
Anh Teacher: Đội thua nên bài report ngắn quá hà!
Gerrad: Hình như hôm qua đi nặn tượng....??? nên không ra sân?
Sống để yêu: Có nghe nói em đá hay lắm! Đội đá tốt lắm... mà sao vẫn thua? Hay là Matudu bán độ??
Trà xanh: Trên đường từ sân về, cô bé mắt hột nhãn, da bông bưởi cứ nhìn ảnh của em, cười một mình rồi hỏi thăm anh về em. Anh biết bé ấy thích em nên anh nói với cô bé về con người và hoàn cảnh của em.
" Trà xanh đã có gia đình, 1 vợ 3 con, không nghề nghiệp, suốt ngày uống rượu và đánh bài ..... khi hết tiền lại về đánh đập vợ con, năm 2006 đã 1 lần phải bán nhà để trả nợ tiền số đề, năm 2008 bỏ nhà 4 tháng đến sống với 1 cô gái làm nghề nhạy cảm....., và hiện đang là đối tượng bị tình nghi khi 2 cô bé hàng xóm ... bỗng dưng có bầu!"
Đấy! Anh toàn nói sự thật và nói tốt cho em đó nha Trà Xanh! Bữa nào mời anh cafe nhé!
Động bất đào bất tôn di ngương
Điểm yếu nhất của MSFC là vị trí thủ môn! Minhlangtu hiện đang cho BCFC mượn còn lamgiahien thì lại hay vắng đột xuất! Chính vì thế mặc dù thứ bảy vừa rồi hết truvuong, tra xanh09, Messi rồi TeacherABC cũng phài xuống trấn giữ khung thành nên không thể nào phản xạ nhanh như lamgiahien hay Minhlangtu được! Mặc dù tấn công rất nhiều và cơ hội cũng nhiều nhưng sự xuất sắc của Minhlangtu đã khiến bàn thắng của MSFC bất thành!
Thống kê bàn thắng trận thứ bảy vừa qua:
Anhtutu (17) 2 bàn.
Messi 1 bàn.
TeacherABC 2 bàn.