Vừa họp xong! Từ 12g đến 16g họp với LMH ở...P và đi hết 25 lon Ken to đùng!!!!!!!!!!!! 16g đến 17g họp với nhân viên ở cty... Híc phải làm mặt ngầu mặc dù xỉn gần chết! Giờ thì go home chuẩn bị lên sân No.1 thôi! Hẹn tái... nạm anh em MSFC!
@LMH: Giờ này em vẫn còn ở...P thì chắc trận đấu chiều nay em... ngủ rồi!!!!!!!!!
Chiều nay lại đột xuất nữa rồi Trà xanh ơi! 40 lon Ken cao + bé G.., bé ..T đã làm anh không thể nhúng em vào bình nước sôi rồi! Hẹn em tuần sau vậy!Vâng, Anh Hòa của Sơn nữ sẽ và luôn luôn thực hiện trước mà! Cái vụ đàng hoàng đứng đắn và chung thủy thì anh là số 1 của MSFC!
Chết rồi! Tại e hả chị! Bây giờ bộ đồ ngủ gợi cảm của chị bị rượu đổ vào rồi......... Em phải làm gì bây giờ hả chị? !
Dạ, bây gờ em mới ngủ dậy nè! hết 40 lon Ken cao anh àh! Em và Mr Bao phê quá, may mà chiếc BMW về đến nhà không bị vềt trầy nào!
Tồn quỹ: 820k
2 đội bạn: 420k
Teacher: 50k
Chi: -620k
Vậy quỹ còn: 670k
Tuần này ae đóng quỹ tháng 6.
Động bất đào bất tôn di ngương
Người ta thường nói thủ môn là 50% sức mạnh của đội bóng, thì với MSFC điều đó hoàn toàn đúng với Thủ môn Minh Lãng Tử.
Trong đội hình MSFC, nếu Lâm Gia Hiển (9) có tính cách hồn nhiên của một chàng sinh viên mới lớn, Lê Minh Hòa (14) có tính cách vui vẻ và hài hước và rất chung thủy, Gerad (8) mạnh mẽ và nóng tính, Teacher (11) nhiệt tình và hết mình vì mọi người ..... đặc biệt là các chị em, thì Minh Lãng Tử lại có tính cách của một người đàn ông chững chạc, tính tình hiền lành ít nói, nụ cười luôn xuất hiện trong mọi hoàn cảnh. Thi đấu với tinh thần rất cao, dũng cảm, mạnh mẽ, phản xạ tốt là những đặc điểm vốn có của chàng thanh niên Miền Biển.
Minh Lãng Tử (1)
Sinh năm: 1983
Cao: 1,67m
Nặng: 60kg
Quê quán: Thành phố biển Miền Trung
Tình trạng hôn nhân: Vừa chia tay bạn gái.
Yêu nhất: Hòa Bình
Ghét nhất: Sự phản bội
Món ăn ưa thích: Bún cá
Thức uống ưa thích: Sữa Vinamilk (hộp nhỏ, mùi dâu, kèm ống hút)
Màu sắc thích nhất: Màu tím thủy chung
Báo ưa thích nhất: Nhi đồng
Truyện ưa thích nhất: Cô giáo Hảo
Phim ưa thích nhất: Phim tình cảm hành động Mỹ (cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Loại nhạc yêu thích nhất: Cải lương
Bài hát yêu thích nhất: Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà
Diễn viên yêu thích nhất: Yến Vy
Ca sĩ yêu thích nhất: Mai Khôi
Web ưa thích nhất: niemrieng.com
Thần tượng: Trần Quán Hy
Loài hoa yêu thích nhất: Hoa Mắc cỡ
Loài vật yêu thích nhất: Thạch Sùng
Loại xe yêu thích nhất: Ba gác máy
Thời trang yêu thích: Quần Jean, áo sơ mi sọc, dép Lào (tông)
Mẫu phụ nữ lý tưởng: Da trắng, tóc dài, chân dài, mắt huyền, má hồng, dịu dàng, thùy mị, lúc nào cần nóng bỏng là phải nóng bỏng ngay lập tức.......
Câu hỏi phụ: Nếu có 1 điều ước, MLT ước gì?
MLT: Nếu có 1 điều ước, Minh ước Maria Sharapova là con dâu của mẹ Minh!
Last edited by Lê_Minh_Hòa; 01-06-2009 at 12:55 AM.
Chính xác, xin bổ sung thêm, thường xuyên đứng vu vơ, gãi...nách cười 1 mình
@Teacher: trận vừa rồi, theo chấm điểm của France Football: Ku đen (10đ), LGH (9,5đ), Teacher (9đ), Sg đỏ (8,5đ- nhờ những nỗ lực vượt lên chính mình), Gerrard (8-khoái số này), Messi (7đ), BRVT (7đ-do thời gian thi đấu ít), Lê Minh Hòa (10đ - nhưng do tạp chí Playboy chấm)
Riêng SFC, sau 1 thời gian dài trở lại, dưới sự dẫn dắt của Traxanh nay đã trở thành 1 đối thủ đáng gờm với chiến thuật liên tục...ra nghỉ để làm hao mòn sức lực đối phương, lợi hại lợi hại.
Last edited by TeacherABC; 01-06-2009 at 09:03 AM.
Động bất đào bất tôn di ngương
Hì hì hì... nhà báo Thể thao của France Football dành quá nhiều ưu ái cho anh rồi! Trận đấu chiều thứ bảy vừa qua anh chỉ được 6đ thôi vì đã tung hết sức vào trận tối thứ sáu nên quá nhiều pha tự gây khó khăn cho anh em đồng đội và nhất là ku lamgiahien! Sorry anh em nhé!
@LMH: Weekend nào cũng vzậy thì làm sao anh tỉnh táo được em trai?????
Last edited by TeacherABC; 01-06-2009 at 09:02 AM.
Một trận thua mất mặt của SFC
Thua toàn diện về thể lực, kỹ chiến thuật..vv..
Hy vọng lần sau với sự góp mặt của đầy đủ các hảo thủ SFC sẽ khôi phục lại hình ảnh của mình.
MSFC trận rồi đá như lên đồng, mặc dù đã trải qua 2 trận đấu vào T5 và T6 nhưng MSFC đã cho mọi người thấy nền tảng thể lực tuyệt vời