Đang nhậu với bạn thì chuông đt reo... Một số đt từ một người em... Truvuong (26)! "Em rất bất ngờ khi anh em phản kháng em như thế? Em không phải là KSQ như anh em nghĩ!..........................................Th ứ bảy này em sẽ lên sân để giải thích cùng anh em.........."
Rất vui khi KSQ không phải là em! Từ xưa đến giờ dù bất kỳ một môi trường nào "ANH VẪN LÀ ANH"! Có thể cuộc sống còn rất nhiều những phức tạp nhưng với MSFC chỉ có thể là chân tình và cùng một tình yêu bóng đá! Hôm nay anh tồn tại hay sau này sẽ ra đi nhưng với những đứa em thân thương (và cả trong cuộc đời này...) anh chưa một lần phản bội, lừa dối ai! Đến với nhau bằng tình cảm chân thành thì sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người!
Mọi chuyện đã qua, có như vậy anh em càng hiểu nhau hơn! Hy vọng bạn Kim Siêu Quần đọc và hiều được bốn chữ MSFC không thể dễ dàng chia rẽ như ý bạn muốn! Ngửa mặt lên trời không thấy xấu hổ với đời để khi nằm xuống tôi hay bạn không hổ thẹn với đất đó là một tâm niệm mà tôi luôn sống!
Một ngày nào đó khi mà hiểu nhau hơn bạn hãy đến với MSFC cùng tôi và đồng đội của tôi đùa vui với trái bóng để quên đi những âu lo đời thường...
Sài Gòn... một chiều mưa!
TeacherABC
Xin chào toàn thể ae đội bóng
mình là truvuong26 vì ko vào được bằng nick của mình nên mình phải vào tạm bằng nick này,
lâu lắm rồi ko vào thăm trang web , bữa này rãnh rỗi vào thăm ae xem tình hình thi đấu thế nào, tinh thần ae ra sao thì.... Hỡi ôi mình bị ae nghi ngờ là mr kim siêu quần gì đó . đọc đi đọc lại các comment mà đau xót ae cùng vui chơi với nhau 03 năm mà chỉ vì vài lời li giáng của một thằng tiểu nhân xa lạ mà đi mạt sát nhau đến tận cùng cực như vậy sao , còn lâm gia hiển còn nhỏ thì tao ko chấp.
***còn với ae đội bóng trụ vương xin lấy danh dự ra thề rằng :
trụ vương mãi mãi không bao giờ làm điều gì tổn hại đến đội
qua sự việc này và thấy tình cảm ko còn hứng thú với trò chơi đá banh nữa trụ vương xin rút lui vĩnh viễn ra khỏi đội bóng .mọi vấn đề dính dáng với đội bóng và trang web từ nay về sau ko liên quan đến tv nữa.
@ksq : Tao ko biết mày là ai ? ở đâu? Ko biết có tội tình gì với mày , mày muốn chơi thằng nào thì cứ ra mặt lên thẳng sân banh mà chơi việc gì cứ thậm thụt như đàn bà vậy ??? Tao biết tao rút khỏi đội bóng là mắc mưu mày rồi nhưng ko sao chắc sau tao mày chẳng còn hại đc ai nữa đâu...
@ blđ đội : Thứ 7 tv nhất định sẽ lên sân giãi quyết cho xong mọi việc .
@ anh teacher, anh hòa , ku đen , sóng ngầm , bờm ... Tv vẫn luôn trân trọng tình cảm mọi người dành cho tv trong thời gian qua , tôn trọng và coi mọi người như những nguời bạn , những người đồng đội . Trụ vương sẽ nhớ mãi những trận cầu nảy lữa cùng các ae trên sân ac & n1.
Thân ái.
Last edited by TeacherABC; 25-08-2009 at 12:18 AM.
Last edited by TeacherABC; 24-08-2009 at 09:54 PM.
Chào cầu thủ cao lớn và đẹp trai nhất MSFC!
Cách đây khoảng 2 tháng anh có gặp bé Mi của em ở A... P.... Nhìn cô bé dạo này hơi tròn em à, nhưng vẫn trắng trẻo và dễ thương như ngày xưa! Mi gặp anh mừng lắm...... chạy đến ôm chầm lấy anh gục vào vai anh thổn thức và nói rằng rất nhớ anh Bờm....!!!
Thứ 7 này dẫn Mi lên sân nhé! Mi của em sẽ gặp My của anh đấy!
Còn thằng Trà xanh anh nghe nói sẽ dẫn theo một cô bé tên là Mì ... hình như là Mì ăn liền .....! Nghe nói cũng xinh lắm 10 phân vẹn 10 đó em àh!
Last edited by TeacherABC; 24-08-2009 at 10:36 PM.
Đọc từ sáng đến giờ mới tạm hết những trang cũ, biết được nhiều điều thú vị ^^...
Thứ 7 là ngày mọi ng thường đi chơi xa, em nghĩ sao mấy anh ko dời ngày đá banh lại thứ 5 hay thứ 6 nhỉ? (Vì đọc hết Topic này em thấy cuối tuần có nhìu ng thường vắng mặt )
Cám ơn cô em gái đã quan tâm và bỏ thời gian để xem hết toàn bộ topic của MSFC! Có một nguời ủng hộ nhiệt tình như thế thì anh em MSFC thật yên tâm và hết mình trong mỗi trận đấu sau này!
Các thành viên MSFC ngoài tham gia cùng đội cũng thuờng xuyên tham gia sinh hoạt cùng các đội trong cơ quan đang công tác vào các ngày còn lại trong tuần! Hơn thế nữa để chọn một thời gian tuyệt đẹp vào chiều tối thứ bảy hàng tuần trên sân cỏ mini là một chuyện rất khó khăn! Truyền thống sinh hoạt từ ngày thành lập đến nay của MSFC cũng đã gần 3 năm nên hầu như các thành viên đã biết và tự thu xếp việc riêng để dành cho tình yêu bóng đá! Đây cũng là một sự thiệt thòi cho nguời thân, nguời yêu và... "nguời ấy" của các cầu thủ MSFC nhưng... biết làm sao đuợc!
Sinh hoạt trong một trang web chuyên về thơ thì các hoạt động thể thao mạnh mẽ như bóng đá có vẻ khó hòa nhịp nhưng với tình cảm chân thành của các anh chị em ở Niềm Riêng đã làm ấm lòng các thành viên MSFC! Hy vọng sự chân tình này sẽ luôn mãi mãi khi chúng ta còn ở bên nhau...