Quần áo đã sẵn sàng.........
Quần áo đã sẵn sàng.........
MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...
Các Bác cho em hỏi: Đồ dùng của bạn là gì thế ạ/????
MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...
Last edited by kuden; 20-06-2009 at 10:59 AM.
.oooo0.............
.(..k..)....0oooo.
..\.u.(......(..d..)
...\._).......).e./
..............(_n/
Lê bước đôi chân khi xế chiều
Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.
Kính gửi anh 8, anh Teacher,
Em có thằng bạn dưới quê lên công tác (Chiều nay lúc 17h là kết thúc), nó cũng ham đá banh giống em, đá cũng cỡ em. Chiều nay nó hẹn gặp em lai rai nhưng em nói với nó:Chiều nay tao bận đá banh với MSFC rồi. Nó bảo: Cho em đá ké một trận với, xong rồi đi lai rai sau (Nếu các Bác và anh em MSFC đi lai rai cùng em thì hay biết mấy).
Em khẩn khỏan mong anh 8 và bác Chủ tịch thương tình cho nó đá ké một trận (Nó thích đá banh mà bắt nó ngồi ngòai nhìn tội nó lắm).
Kính đơn.
P.S: Có thể từ giờ đền chiều em không có online nên mong Bác CT nhắn tin điện thọai giúp em. Em cảm ơn nhiều.
MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...
2 giờ 02 phút nữa!
1 giờ 47 phút nữa!
Anh em MSFC chuẩn bị lên đường thôi!
Waiting for TeacherABC's report from No.1 Standium.. Coming Late ^^
.oooo0.............
.(..k..)....0oooo.
..\.u.(......(..d..)
...\._).......).e./
..............(_n/
Lê bước đôi chân khi xế chiều
Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.