Trang 267 / 293 Đầu tiênĐầu tiên ... 167217257265266267268269277 ... LastLast
Bài 2.661 đến 2.670/2923

Chủ đề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

  1. #2661
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Chiều nay thủ môn đối phương sẽ lãnh đủ! Đang bực mình nên dồn hết vào trái bóng thôi!

  2. #2662
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết


    Ken Lon team: ăn chắc!!!! Ha ha ha...
    Dự đoán chính xác 100%!
    Ken Lon team: thắng 3-1!

    Một số cầu thủ đã bỏ của chạy lấy người! Những lời hứa như gió thoảng...!

  3. #2663
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Xin lỗi toàn thể MSFC vì đã không thể đến dự vì dư âm của 2 cuộc off cơ quan, và hội tennis đế gần 2h sáng ngày 06/2 đến hơn 13h ngày 06 mới dậy nổi, đầu óc cuồng, miệng thì nhờn nhợn......

    Xin lỗi cả bé TrN chân dài vì đã trang điểm thật đẹp để ra mắt MSFC vậy mà cũng đành phải ở nhà vì tình trạng long thể bất an của LMH!

    Trái tim này của MSFC, thân xác này của MSFC.... vậy anh em muốn xử lý thế nào Hòa cũng đành chịu.....

  4. #2664
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết


    Xin lỗi cả bé TrN chân dài vì đã trang điểm thật đẹp để ra mắt MSFC vậy mà cũng đành phải ở nhà vì tình trạng long thể bất an của LMH!

    Trái tim này của MSFC, thân xác này của MSFC.... vậy chị em muốn xử lý thế nào Hòa cũng đành chịu.....

    Biết làm sao được! Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

  5. #2665
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Steven Gerrard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Anfield
    Bài viết
    504
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Tồn quỹ: 390k
    Traxanh: 150k

    Tiền sân: 300k

    Vậy quỹ còn: 240k

    Đầu năm ae đóng quỹ mới, hẹn gặp lại Mùng 14 ÂL.
    Động bất đào bất tôn di ngương

  6. #2666
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Steven Gerrard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Anfield
    Bài viết
    504
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết

    Một số cầu thủ đã bỏ của chạy lấy người! Những lời hứa như gió thoảng...!
    Chính xác a, những người đó, chơi thế thì cứ chơi với dzế.
    Động bất đào bất tôn di ngương

  7. #2667
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Buổi tiệc Tất Niên thật vui với những người anh em MSFC!

    Như đã lên lịch từ 2 tuần trước, mọi công việc của mình đều được gác lại để đến với 2 trận cầu quan trọng... Buổi trưa trước trận đấu, BGĐ Ingate FC cũng tổ chức một bữa tiệc nhưng người viết đã viện cớ công việc để từ chối! Quả thật nếu tham dự thì với hơn 30 CĐV nữ và 20 nhân viên nam uống bia như nước lã của họ thì khó mà có cửa trở về với MSFC!!!!!

    17g40' vác túi đồ thi đấu, leo lên chiếc xe cà tàng nhắm hướng SVĐ No.1 thẳng tiến! Con đường quen thuộc mọi ngày hôm nay thông thoáng hẳn! Cơn bão lô cốt đã được dẹp sạch nhường lại mặt đường cho mọi người lưu thông!

    SVĐ No.1 hôm nay vắng lặng bất thường...! Nhìn từ xa, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng 2 cầu thủ MSFC với trang phục màu xanh ngồi tâm tình bên rìa sân cỏ! Bước vào sân, câu nói đầu tiên Steven Gerrand hỏi là: " LMH đâu anh?" (Híc... bà Tám nhà tui coi bộ kết model LMH rồi ta?) Ngồi bệt xuống sân "Hòa hả em? Anh vừa nghe Hòa điện thoại nói đang trên đường cùng WAG đến sân đó" (Câu nói này nghe quen thật! Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đoán được... lời hứa của siêu sao... có kết quả thế nào...!)

    Ngồi cạnh Steven Gerrand là traxanh09! Những trao đổi chân tình giữa 3 người anh em xoay quanh việc xây dựng đội bóng MSFC! 18g15' siêu sao LMH giữ bóng của đội vẫn... biệt vô âm tín...!!!!! 17g30 cả ba người Steven Gerrand - TeacherABC - traxanh09 đành đứng dậy rời sân sau khi đã thanh toán chi phí cho trận cầu đầu tiên mà không một phút thi đấu!!!!

    Quyết định tiến thẳng về địa điểm trận cầu thứ hai trên sân 168...! Bấy giờ thì chú em Number six cũng xuất hiện cùng WAG thế là đội hình Ken Lon Team xem như đã chiến thắng Ken Chai Team với tỉ số 3-1!

    Trái ngược với sự vắng lặng trên sân No.1, không khí ở 168 thật đông vui và ồn ào!!! Sau khi đã chọn được một địa điểm thật đẹp trên phòng lạnh lầu 1! Steven Gerrand liền điện thoại cho nhà tài trợ H.G là haclong và TGĐ J.Cole đến chung vui cùng anh em!

    Trận cầu thứ hai này rôm rả không kém khi mà WAG của Number six chuyển màu đỏ nước ngọt sang màu vàng của Ken...! Các món ăn liên tục xuất hiện và cũng... nhanh chóng biến mất! Anh em MSFC thay phiên nhau hô hào tấn công thành lũy Ken... Tội nghiệp nhất là traxanh09 khi phải bật nắp lon tới tấp...! Chẳng biết thế nào mà tận dụng Number six vắng mặt 5', đội trưởng Steven Gerrand và traxanh09 kèm sát cô bé WAS của Number six như hình với bóng...!!! (Hihihi... Number six về nhớ hỏi thăm chi tiết này nghe?)

    Trận đấu thứ hai kéo dài gần 3 tiếng thì hơn 50 chú ken bị hạ gục và một chồng đĩa mồi rơi rụng... Buổi Tất niên chính thức đã khép lại tại đây! Không biết có ai đi đâu nữa không nhỉ? Điều này phải hỏi bác J.Cole, haclong, traxanh09 và Steven Gerrand thôi? Còn Number six và WAG thì... có trời mới biết..!!!

    Khép lại một năm với nhiều thăng trầm của MSFC! Những buồn vui trong đời thường đã được giải tỏa trên sân bóng! Ngoài xã hội, bạn hay tôi có một chỗ đứng khác nhau nhưng khi đến với MSFC chúng ta đều là những người anh em thân thiết quý mến nhau. Xin cám ơn những người bạn MSFC của tôi! Xin cám ơn những giọt mồ hôi và cả máu đã rơi trên sân cỏ của những đồng đội thân thương!

    Tạm biệt mùa bóng 2009!

    Hẹn gặp lại các bạn ngày 27/02/2010 trên sân Number One!


    Last edited by TeacherABC; 07-02-2010 at 10:53 PM.

  8. #2668
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Kế hoạch T7 sẽ góp mặt cùng ae và vỗ mông pac Teach 1 cái cúi năm, nhưng vì tất niện công ty và em gái lên thăm nên không góp mặt cùng ae được.

    Chúc ae một năm mới sức khoẻ và thành công mới.
    .oooo0.............
    .(..k..)....0oooo.
    ..\.u.(......(..d..)
    ...\._).......).e./
    ..............(_n/
    Lê bước đôi chân khi xế chiều
    Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
    Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
    Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.

  9. #2669
    Member PhotobucketPhotobucket numbersix's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Buổi tiệc Tất Niên thật vui với những người anh em MSFC!

    Như đã lên lịch từ 2 tuần trước, mọi công việc của mình đều được gác lại để đến với 2 trận cầu quan trọng... Buổi trưa trước trận đấu, BGĐ Ingate FC cũng tổ chức một bữa tiệc nhưng người viết đã viện cớ công việc để từ chối! Quả thật nếu tham dự thì với hơn 30 CĐV nữ và 20 nhân viên nam uống bia như nước lã của họ thì khó mà có cửa trở về với MSFC!!!!!

    17g40' vác túi đồ thi đấu, leo lên chiếc xe cà tàng nhắm hướng SVĐ No.1 thẳng tiến! Con đường quen thuộc mọi ngày hôm nay thông thoáng hẳn! Cơn bão lô cốt đã được dẹp sạch nhường lại mặt đường cho mọi người lưu thông!

    SVĐ No.1 hôm nay vắng lặng bất thường...! Nhìn từ xa, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng 2 cầu thủ MSFC với trang phục màu xanh ngồi tâm tình bên rìa sân cỏ! Bước vào sân, câu nói đầu tiên Steven Gerrand hỏi là: " LMH đâu anh?" (Híc... bà Tám nhà tui coi bộ kết model LMH rồi ta?) Ngồi bệt xuống sân "Hòa hả em? Anh vừa nghe Hòa điện thoại nói đang trên đường cùng WAG đến sân đó" (Câu nói này nghe quen thật! Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đoán được... lời hứa của siêu sao... có kết quả thế nào...!)

    Ngồi cạnh Steven Gerrand là traxanh09! Những trao đổi chân tình giữa 3 người anh em xoay quanh việc xây dựng đội bóng MSFC! 18g15' siêu sao LMH giữ bóng của đội vẫn... biệt vô âm tín...!!!!! 17g30 cả ba người Steven Gerrand - TeacherABC - traxanh09 đành đứng dậy rời sân sau khi đã thanh toán chi phí cho trận cầu đầu tiên mà không một phút thi đấu!!!!

    Quyết định tiến thẳng về địa điểm trận cầu thứ hai trên sân 168...! Bấy giờ thì chú em Number six cũng xuất hiện cùng WAG thế là đội hình Ken Lon Team xem như đã chiến thắng Ken Chai Team với tỉ số 3-1!

    Trái ngược với sự vắng lặng trên sân No.1, không khí ở 168 thật đông vui và ồn ào!!! Sau khi đã chọn được một địa điểm thật đẹp trên phòng lạnh lầu 1! Steven Gerrand liền điện thoại cho nhà tài trợ H.G là haclong và TGĐ J.Cole đến chung vui cùng anh em!

    Trận cầu thứ hai này rôm rả không kém khi mà WAG của Number six chuyển màu đỏ nước ngọt sang màu vàng của Ken...! Các món ăn liên tục xuất hiện và cũng... nhanh chóng biến mất! Anh em MSFC thay phiên nhau hô hào tấn công thành lũy Ken... Tội nghiệp nhất là traxanh09 khi phải bật nắp lon tới tấp...! Chẳng biết thế nào mà tận dụng Number six vắng mặt 5', đội trưởng Steven Gerrand và traxanh09 kèm sát cô bé WAS của Number six như hình với bóng...!!! (Hihihi... Number six về nhớ hỏi thăm chi tiết này nghe?)

    Trận đấu thứ hai kéo dài gần 3 tiếng thì hơn 50 chú ken bị hạ gục và một chồng đĩa mồi rơi rụng... Buổi Tất niên chính thức đã khép lại tại đây! Không biết có ai đi đâu nữa không nhỉ? Điều này phải hỏi bác J.Cole, haclong, traxanh09 và Steven Gerrand thôi? Còn Number six và WAG thì... có trời mới biết..!!!

    Khép lại một năm với nhiều thăng trầm của MSFC! Những buồn vui trong đời thường đã được giải tỏa trên sân bóng! Ngoài xã hội, bạn hay tôi có một chỗ đứng khác nhau nhưng khi đến với MSFC chúng ta đều là những người anh em thân thiết quý mến nhau. Xin cám ơn những người bạn MSFC của tôi! Xin cám ơn những giọt mồ hôi và cả máu đã rơi trên sân cỏ của những đồng đội thân thương!

    Tạm biệt mùa bóng 2009!

    Hẹn gặp lại các bạn ngày 27/02/2010 trên sân Number One!

    Hix đọc bài của pác T.ABC làm em thấy bùi ngùi và lắng lòng lại thế nào áh.
    Tks anh vì bài viết.

    @a.LMH: chờ anh hoài......đợi anh mãi......sao anh hững hờ.???

    @Bà Tám: dạo này do miệt mài thể lực với bia nên thực lực của e cũng kha khá chứ không như ai kia hô hào nhé anh.

    @:Trà Xanh: dạo này thấy xuống sắc quá nhưng mà bù lại được cái tính ngày càng điềm đạm......không còn hung hăng như ngày nào.


  10. #2670
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Trích dẫn Trích dẫn của kuden Xem bài viết
    Kế hoạch T7 sẽ góp mặt cùng ae và vỗ mông pac Teach 1 cái cúi năm, nhưng vì tất niện công ty và em gái lên thăm nên không góp mặt cùng ae được.

    Chúc ae một năm mới sức khoẻ và thành công mới.
    Cũng may là chú em chỉ nhắm... mông anh mà vỗ thôi chứ nhắm chỗ khác thì bà xã với... bà Tám kiện chết....

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •