thanks bác Hòa nhiều, em văng cả hủ tiếu lên bàn phím bác ạ!
thanks bác Hòa nhiều, em văng cả hủ tiếu lên bàn phím bác ạ!
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Thân tặng Trà Xanh 1 tấm ảnh của cô bé cổ động viên của MSFC "mắt to tròn như hột nhãn, da trắng như bông bưởi"
Đây mới chỉ là 1 tấm ảnh trong xe, còn nếu muốn chiêm ngưỡng những tấm ảnh ở chỗ khác............ thì ...1 chầu hải sản nhé Trà xanh!!
Hình như ở ngoài sân N01 nhìn bé dễ thương hơn ở trong ảnh phải không Trà xanh???
Last edited by Lê_Minh_Hòa; 15-06-2009 at 08:45 AM.
Trên đời này ko có ai nhẫn tâm tàn ác như a Hòa, mới lên sân thấy 1 bóng hồng cực kỳ diễm lệ, đang liếc con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái , vận dụng hết IQ để giải thích "vì sao bé đi lạc đến nơi nơi này? Có ai bảo kê hay không? nói câu gì để làm quen?..." thì anh Hòa security đã chắn ngang tầm nhìn, tự hiểu thôi....
Vào sân đá với tâm trạng thẫn thờ, kèm 1 chút hy vọng mong manh về món quà từ siêu sao LMH,
Tuy nhiên, chỉ sau mấy tấm hình là anh quày quả dắt em đi mất hút, để lại sau lưng 1 khuôn mặt ngu ngơ
Thôi thì "chầu hải sản luôn chờ đợi anh"....
Chào anh em MSFC đầu tuần.....
Chúc anh em MSFC vui khỏe
MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...
@songdeyeu: a đá tốt lắm
@bom: a nhường em SN cho em đó
@SOng Tinh: em hư quá, lần sau lên sân nhé
Cám ơn nhà báo Lão Thành LMH đã dành nhiều lời khen ngợi cho TX, trong giây phút xúc động này (vì lần đầu được lên báo), TX xin được cảm ơn các đồng đội đã từng chung chăn sẻ gối với TX trong những phút giây sung sướng, TX sẽ hứa hết sức thực hiện bổn phận và trách nhiệm của 1 thành viên MSFC.
haha cái này đúng nhất ? làm e hú hồn hú vía quá trời luôn nè ?Đôi lúc Trà xanh trở thành hung thần của chính thủ môn đội nhà
@A LMH: thanks a bài viết vui vui ... kì sau tới số 5 là ai vậy a