Bài 1 đến 10/2923

Chủ đề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NIEMRIENG_BRVT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    221
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Anh tìm SĐY còn không ra nữa nè! Chắc từ ngày hỏi vợ thì bị bắt ở rể luôn rồi!

    Em vào thăm anh em là tốt rồi còn khách sáo làm gì? Nếu không phiền thì thứ bảy này lên sân rồi đi nhậu với MSFC luôn nghe?
    Em thì ngày nào cũng vào NR hết.

    Do sức khỏe không đảm bảo đá từ 18h - 20h như em đã từng nói (Ghiền đá banh và nhớ anh em MSFC) nhưng đôi khi vào sân lại làm phiền anh em em cũng ngại lắm.

    Đá banh với em điều quan trọng nhất là "Máu lửa" và sự nhiệt tình. Em bây giờ nhiệt tình thì dư nhưng mà vào sân chạy không nổi nữa do đã cày từ 14h30. Trước đây thì " No four" nhưng giờ hình như "Tuổi cao sức yếu", cày 2 "ca" liên tục chịu không nổi nhiệt nên tạm thời quy ẩn. Chủ Nhật em còn ở nhà không đá nổi sân lớn.

    Hôm nào thằng Pu nhà em lớn một tí, em đỡ phải "Thức khuya dậy sớm" sẽ cố gắng hết sức gặp anh em MSFC trò chuyện hàn huyên để anh em hiểu rõ nhau hơn.

    Đối với BRVT thì chữ tình của MSFC lớn lắm.

    Trân trọng.
    MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!

    Trích dẫn Trích dẫn của NIEMRIENG_BRVT Xem bài viết
    Em thì ngày nào cũng vào NR hết.

    Do sức khỏe không đảm bảo đá từ 18h - 20h như em đã từng nói (Ghiền đá banh và nhớ anh em MSFC) nhưng đôi khi vào sân lại làm phiền anh em em cũng ngại lắm.

    Đá banh với em điều quan trọng nhất là "Máu lửa" và sự nhiệt tình. Em bây giờ nhiệt tình thì dư nhưng mà vào sân chạy không nổi nữa do đã cày từ 14h30. Trước đây thì " No four" nhưng giờ hình như "Tuổi cao sức yếu", cày 2 "ca" liên tục chịu không nổi nhiệt nên tạm thời quy ẩn. Chủ Nhật em còn ở nhà không đá nổi sân lớn.

    Hôm nào thằng Pu nhà em lớn một tí, em đỡ phải "Thức khuya dậy sớm" sẽ cố gắng hết sức gặp anh em MSFC trò chuyện hàn huyên để anh em hiểu rõ nhau hơn.

    Đối với BRVT thì chữ tình của MSFC lớn lắm.

    Trân trọng.
    Ácc... nghe em nói tuổi cao sức yếu làm anh hết hồn nhìn lại mình...!!! Thôi thì lỡ gặp gỡ anh em MSFC nên cũng nặng nợ mối ân tình... Biết làm sao khi thi đấu ai cũng máu lửa thì một vài lời góp ý của anh em cũng tốt thôi mà! Hì hì hì... nói ít hiểu nhiều phải không em? Sức mình đến đâu thì... cày đến đó như anh vậy. Hy vọng em thu xếp đuợc thời gian để vác giày lên sân cùng MSFC nhé! Thân ái!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •