Thứ 7 này lại phải nhờ Chị Hòa giúp sức, chứ không thì không thể về nổi với thằng cha đội trưởng bụng bự, nhiều lông....!!!
Chị Hòa ơi!....... Chị Hòa àh......?
Dear tòan anh em,
Thực ra anh em nghĩ BRVT đơn giản thôi, BRVT bận việc nên không thể tiếp tục trong một thời gian khỏang đến cuối năm.
Khỏang 2 tháng nay, BRVT do thứ 7 cũng tập cùng đội của BRVT từ 14h đến 16h có khi tới 17h chạy lên No.1 lúc đó rất mệt (Do công ty BRVT sắp đá giải nội bộ, BRVT nằm trong BTC nên phải gương mẫu hic hic).
Hỏi bên BCFC nhiều lúc tụi nó lên sớm thấy BRVT lên nằm ngủ ngay hàng ghế. Đam mê nên cố gắng tham gia thôi (Nói như Kuđen: anh em đã lên đây là niềm đam mê chứ không ngòai mục đích nào khác. Nếu có thể hợp tác làm ăn trong công việc thì quá tốt). Với lại cộng thêm tối thức khuya lo cho baby (Cái này khi nào anh em có con nhỏ mà không có bà nội hay bà ngọai phụ giúp thì sẽ hiểu rõ) nên thể lực giảm sút rất nhiều. Mà khi đã mệt thì anh em MSFC biết rồi đấy........Lực bất tòng tâm.
Thực sự BRVT không trách TX gì đâu (Chỉ góp ý một tí thôi), anh em khó khăn lắm mới gặp nhau một lần một tuần mà...
Mong anh em hiểu những khó khăn tạm thời của BRVT. Khi nào những khó khăn này tạm yên thì BRVT chắc chắn sẽ có mặt.
MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...
Cái thèng BRVT này! Ku tưởng là chỉ mình ku có baby hả? Hòa anh đây cũng có Baby, Anh Teacher cũng có baby... chưa kể các baby thuộc chi nhánh cơ sở nữa.... vậy mà vẫn cố gắng lên sân. Tắt ngay cái ý định đó đi nhé! Thông cảm nhưng không chấp nhận!
Thứ 7 này đem tiền rồi ghé 168 lai rai, làm vài chai.
Đặc biệt:
Anh sẽ giới thiệu cho em bé Diễm Thúy da trắng, tóc dài, mắt đen, chân dài..... hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Phục hồi nhân phẩm!