Thứ 7 là ngày mọi ng thường đi chơi xa, em nghĩ sao mấy anh ko dời ngày đá banh lại thứ 5 hay thứ 6 nhỉ? (Vì đọc hết Topic này em thấy cuối tuần có nhìu ng thường vắng mặt )
Thứ 7 là ngày mọi ng thường đi chơi xa, em nghĩ sao mấy anh ko dời ngày đá banh lại thứ 5 hay thứ 6 nhỉ? (Vì đọc hết Topic này em thấy cuối tuần có nhìu ng thường vắng mặt )
Cám ơn cô em gái đã quan tâm và bỏ thời gian để xem hết toàn bộ topic của MSFC! Có một nguời ủng hộ nhiệt tình như thế thì anh em MSFC thật yên tâm và hết mình trong mỗi trận đấu sau này!
Các thành viên MSFC ngoài tham gia cùng đội cũng thuờng xuyên tham gia sinh hoạt cùng các đội trong cơ quan đang công tác vào các ngày còn lại trong tuần! Hơn thế nữa để chọn một thời gian tuyệt đẹp vào chiều tối thứ bảy hàng tuần trên sân cỏ mini là một chuyện rất khó khăn! Truyền thống sinh hoạt từ ngày thành lập đến nay của MSFC cũng đã gần 3 năm nên hầu như các thành viên đã biết và tự thu xếp việc riêng để dành cho tình yêu bóng đá! Đây cũng là một sự thiệt thòi cho nguời thân, nguời yêu và... "nguời ấy" của các cầu thủ MSFC nhưng... biết làm sao đuợc!
Sinh hoạt trong một trang web chuyên về thơ thì các hoạt động thể thao mạnh mẽ như bóng đá có vẻ khó hòa nhịp nhưng với tình cảm chân thành của các anh chị em ở Niềm Riêng đã làm ấm lòng các thành viên MSFC! Hy vọng sự chân tình này sẽ luôn mãi mãi khi chúng ta còn ở bên nhau...
Tự nhiện ngồi chạy một loạt data để làm báo cáo xếp hạng kênh truyền hình, thì nhận thêm 1 cái mail của cty marketing hôm trước gọi về làm mà Bờm em đã từ chối. Họ nhờ nghĩ ra cái slogan cho cty nên ngồi một hồi liên tưởng đến MSFC luôn.....hờ hờ hờ.
Buồn buồn tự nhiên nghĩ ra câu này nên chia sẽ với mọi người luôn:
MSFC " Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định đẳng cấp ".
@TV 26:Việc TV quyết định thì Bờm không ý kiến được vì do bản thân mình quyết định thôi, như Bờm lúc trước vậy............khi nào ngứa hết chịu nổi thì phải gãi nhé.
Nhớ mang đôi giày lên sân luôn nhé.
Thanks truvuong nhìu đã hỏi thăm AE, AE vẫn là AE ^^.
@Lamgiahien: như lời A songdeyeu thì a nghĩ em nên: hãy nói những gì đã biết, không nên nói nếu gì chưa biết, em có quyền phát biểu nhưng đến danh dự uy tín của người khác không thể mang ra phát biểu như vậy.không phải em đã sai một lần rồi sao.
.oooo0.............
.(..k..)....0oooo.
..\.u.(......(..d..)
...\._).......).e./
..............(_n/
Lê bước đôi chân khi xế chiều
Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.
kuden, em đang ở phương trời nào mà biệt tích lâu quá vậy?
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-
.oooo0.............
.(..k..)....0oooo.
..\.u.(......(..d..)
...\._).......).e./
..............(_n/
Lê bước đôi chân khi xế chiều
Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.
chiều nay có anh em nào nhậu không?chủ tịch ơi,đội trưởng ơi,siêu sao ơi.....ơi và ơi...ơi
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-
@SDY: cảnh báo Bro nhé! Đây là diễn đàn bóng đá không có ăn nhậu gì hết.
MSFC chỉ quan tâm đến sức khỏe: vì có sức khỏe thì mới làm được nhiều việc khác hiệu quả như: hít đất, nâng tạ từ 42 - 52 kg, vác cày qua núi........
À, mà chiều nhậu ở đâu vậy???????????????
MSFC_CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU ANH HỌA SĨ...
NR BRVT : comment cười bể bụng .. ...hahahaha
.oooo0.............
.(..k..)....0oooo.
..\.u.(......(..d..)
...\._).......).e./
..............(_n/
Lê bước đôi chân khi xế chiều
Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.