@MLT: Em nhớ nhắc anh em mang theo áo phông của BCFC nhé! Thanks!
@MLT: Em nhớ nhắc anh em mang theo áo phông của BCFC nhé! Thanks!
@lamgiahien: Nhớ ăn kẹo bông gòn và kẹo cao su trước giờ bóng lăn 4 tiếng để bay nhảy trước khung thành nhẹ nhàng hơn!
@Bà Tám: Cần kiêng cử, ăn chay niệm...Ông già Khốttabit dời khung thành rộng ra cho dễ sút!
@AnhTutu: Luyện thuần thục thiên nhĩ thống để khỏi phải sử dụng ĐTDĐ khi thi đấu hoặc xách theo... bó rau đeo trước ngực để khỏi phải canh chừng!
@Lê_Minh_Hòa: Ngưng tất cả các buổi rảo quanh quán cà phê ven đô săn tìm tài năng trẻ cho MSFC để tập trung tinh thần... ghi bàn trên sân mini...?!
@traxanh09: Dừng cấp thời các cuộc săn lùng rắn mối cho các quán nhậu, hít đất 200 cái ngày để tăng cường thể lực!
@kuden: Cầu thủ nghiêm túc không cần nhắc nhở!
@NR_BRVT: Tập trung vào việc nâng cao ngực, mông, giò cẳng nhằm cải thiện thể hình sau thời gian nằm ổ...
@songdeyeu: Cần phân phối thời gian hợp lý, tạm dừng gặp gỡ chị em đối tác dành thời gian phân tích tâm - tư - tình - cảm - xúc của cầu thủ đội bạn!
@TeacherABC: Kiểm tra đốc thúc anh em MSFC sinh hoạt lành mạnh(...còn mình thì miễn...), lên phương án tác chiến, kế hoạch, sơ đồ chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu sắp tới!
Tuần này các anh em nhớ thực hiện đúng theo giáo án nhé? Thanks!
Các cầu thủ MSFC lúc này bận đá chầu nhiều quá thì phải?
Ngày mai khai trương banh mới nhé anh em!
Không biết siêu sao LMH (14) có đá nổi không vì trận đấu sáng mai sẽ rất căng thẳng cho đội của LMH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sao dạo này MSFC im hơi lặng tiếng quá nhỉ? Anh em đâu hết rồi? Bị Cúm hết rồi gay sao vậy? Điểm danh cái coi!
LMH (14) khỏe mạnh, nguyên vẹn, lành lặn... Có mặt!
Bà Tám trốn kỹ thật! Mới thấy thập thò ngoài cửa giờ lại... biến rùi! Định du lịch... Thái Lan phải không?
Last edited by TeacherABC; 07-08-2009 at 10:09 PM.
Ngày mai kuden xin vắng nhé.
Do thể lực yếu khi bị cúm.
Chúc AE MSFC chiến thắng Bún sứa mà không bị ngứa.
.oooo0.............
.(..k..)....0oooo.
..\.u.(......(..d..)
...\._).......).e./
..............(_n/
Lê bước đôi chân khi xế chiều
Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu.