Trận đấu hôm qua đến giờ còn ê ẩm! Cú lên gối của cầu thủ đội BCFC khiến anh đau vùng bụng suốt cả đêm đến giờ vẫn còn đau! Có lẽ sau này minhlangtu nên làm việc với các em trong đội BCFC: Nếu thi đấu mà như đấu võ thì tôt nhất nên ngưng cuộc chơi ở đây! Đồng ý là thi đấu thì phải có va chạm nhưng nên va chạm trong phạm vi luật futsal cho phép. Các em dùng quá nhiều tiểu xảo làm gì khi đây chỉ là cuộc vui trên sân cỏ... Khi thi đấu giải thì còn chấp nhận được chứ đây chỉ là những cữ dợt thế nhưng anh em BCFC quá cay cú ăn thua và có những lời phát ngôn không... sạch sẽ(!). Hôm qua về rồi anh em MSFC rất bất bình trước những hành vi như thế của BCFC! Chúng ta cổ vũ tinh thần thi đấu hòa nhã đẹp mắt chứ không chấp nhận lối đá phi thể thao của một số cầu thủ BCFC! Mong em phản hồi lại cho BCFC biết để chấn chỉnh nhé, minhlangtu ?
Last edited by MLT; 27-09-2009 at 11:12 AM.
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao
Anh chỉ muốn em nhắc nhở các em bên BCFC, hôm qua khi một cầu thủ BCFC phản ứng khi hết giờ có lẽ em không nghe thấy nhưng anh em MSFC thi đấu trên sân đều nghe thấy và cùng có ý kiến như thế! Đã thi đấu với nhau suốt hơn một năm nay thì ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình của các em nhưng cũng cần có sự tôn trọng em à! Nếu cái sai nhỏ mình không nhắc nhở thì có thể xảy ra nhiều chuyện không hay phải không em?
Bờm xin góp ý chút.
@ a.MLT: đá với nhau cũng lâu nếu mà ko hợp nhau thì cũng đã ko lâu được đến như thế này, chỉ có điều thiết nghĩ trong lúc cao trào mà có những lời lẽ ko đúng được thốt ra thì cũng ko hay lắm.....Bờm nghĩ những lời anh T.ABC viết ra cũng như những lần trước ko nằm ngoài việc xây dựng.
Đừng nặng nề quá rồi dẫn đến việc quyết định ngừng chơi bỏ đi mang theo hột của bà Tám....bả sẽ phải vấ đi tìm thứ khác giống hột để bắn hoặc là hột khác thì mệt lắm.........kekeke
Chúc bún cá buôn may bán đắt..........kekekeke
E rất vui khi đã cùng sát cánh với MSFC trong thời gian qua.E cũng đã cố gắng nhưng có lẽ lối chơi của BCFC ko thể nào làm hài lòng MSFC đc.E suy nghĩ rất nhiều và cũng rất tiếc khi BCFC phải nói lời chia tay No.1 để nhường lại cho đội sau có lối đá phù hợp với MSFC hơn.
Cảm ơn MSFC,Al...FC,SDY-FC đã cùng với BCFC tạo nên những trận cầu đỉnh cao trong thời gian qua.Những kỉ niệm này tất cả thành viên BCFC sẽ giữ mãi
Tạm biệt MSFC,tạm biệt SDY-FC... tạm biệt các bạn
MLT
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao
Có lẽ không cần nói nhiều sau những chuyện anh em MSFC góp ý nhưng BCFC của MLT không hiểu thành ý!!!! Anh hy vọng BCFC sẽ thi đấu hiểu biết hơn về luật! Tiếc là chúng ta không cùng chung một sân chơi vì thể thao nữa! Với riêng MLT, em có thể không vui vì sự thẳng thắn của anh nhưng với MSFC em vẫn luôn là một thành viên và hy vọng có dịp chúng ta sẽ cùng chung một màu áo em nhé! Chúc BCFC tìm được một sân chơi thích hợp!