Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Trôi bộn bề theo dòng người cuốn
    Có bao giờ ta muốn được đâu
    Chưa vui đã vội ươm sầu
    Chưa tròn ý nguyện tan lầu mộng mơ !
    lầu mộng mơ mình ta đứng ngó
    Trăng hao gầy còn gió vu vơ
    Dưới chân nước chảy lặng lờ
    Xa xa hư ảo bóng mờ sương tan..

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    lầu mộng mơ mình ta đứng ngó
    Trăng hao gầy còn gió vu vơ
    Dưới chân nước chảy lặng lờ
    Xa xa hư ảo bóng mờ sương tan..
    Mờ sương tan bình minh sáng tỏ
    Cuối con đường bóng nhỏ đơn côi
    TRong tim nén những bồi hồi
    Cảnh xưa người cũ đâu rồi tình ơi.

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Mờ sương tan bình minh sáng tỏ
    Cuối con đường bóng nhỏ đơn côi
    TRong tim nén những bồi hồi
    Cảnh xưa người cũ đâu rồi tình ơi.
    Rồi tình ơi mù khơi bờ bến
    Bão dông về hò hẹn tan mau
    Kẻ nghe cha mẹ cúi đầu
    Bỏ người dưng lại ôm sầu tương tư

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Rồi tình ơi mù khơi bờ bến
    Bão dông về hò hẹn tan mau
    Kẻ nghe cha mẹ cúi đầu
    Bỏ người dưng lại ôm sầu tương tư
    Sầu tương tư làm đêm mất ngủ
    Trách chi người tự nhủ lòng đau
    Hoa kia rồi cũng úa màu
    Cơn mơ tình ái nhuộm màu thiên thu.

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Sầu tương tư làm đêm mất ngủ
    Trách chi người tự nhủ lòng đau
    Hoa kia rồi cũng úa màu
    Cơn mơ tình ái nhuộm màu thiên thu.
    Màu thiên thu đỏ xanh ai biết
    Tôi theo nàng chỉ thiết yêu thôi
    Vậy mà nàng nỡ xa xôi
    Bỏ năm tháng với bờ môi biếng cười !

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Màu thiên thu đỏ xanh ai biết
    Tôi theo nàng chỉ thiết yêu thôi
    Vậy mà nàng nỡ xa xôi
    Bỏ năm tháng với bờ môi biếng cười !
    Môi biếng cười trong lòng lệ đổ
    Mất nhau rồi nỗi khổ nhân gian
    Nguời sao buông nhẹ tiếng đàn
    Đưa cơn đau ấy nhuộm màn trời đêm.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Môi biếng cười trong lòng lệ đổ
    Mất nhau rồi nỗi khổ nhân gian
    Nguời sao buông nhẹ tiếng đàn
    Đưa cơn đau ấy nhuộm màn trời đêm.
    Màn trời đêm mình tôi đơn lẻ
    Em xa rồi quạnh quẽ hồn tôi
    Bờ môi vắng hẳn tiếng cười
    Mình tôi lặng bước trên đường nhân gian

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Môi biếng cười trong lòng lệ đổ
    Mất nhau rồi nỗi khổ nhân gian
    Nguời sao buông nhẹ tiếng đàn
    Đưa cơn đau ấy nhuộm màn trời đêm.
    Màn trời đêm lấp la lấp lánh
    Nỗi đau ai chấp cánh vì sao
    Buồn đâu len lén chui vào
    Khuấy lên trong dạ chực trào lệ mi.

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Môi biếng cười trong lòng lệ đổ
    Mất nhau rồi nỗi khổ nhân gian
    Nguời sao buông nhẹ tiếng đàn
    Đưa cơn đau ấy nhuộm màn trời đêm.
    màn trời đêm mịt mù chắn lối
    tủi phận mình chim trắng mồ côi
    em ơi anh biết tội rồi
    mau mau quay lại chia đôi ngọt bùi.....

    @ seo vô đây thơ vui mà hem thấy Tứ trụ vườn ta phọt...."thơ vui" nhiều như bên kia nhẫy
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Sầu tương tư làm đêm mất ngủ
    Trách chi người tự nhủ lòng đau
    Hoa kia rồi cũng úa màu
    Cơn mơ tình ái nhuộm màu thiên thu.
    Màu thiên thu nhuộm xanh vần máu
    Khi xa rồi ai thấu cho chăng
    Đêm đêm đối ẩm cũng trăng
    Mơ về hư ảo mong bằng...chân như!

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •