Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default

    Cho anh góp ý chút:

    Nếu hoạ ba chữ mà dùng thơ lục bát thì có những lúc sẽ sa vào thế bí. Dạng thơ này theo KHT thấy thích hợp nhất là: Song thất lục bát và thơ tám chữ. Do đó, khi hoạ theo kiểu này khó lòng đi hai câu mà nên dùng bốn câu cho trọn ý.

    Không kịp về lỡ duyên em mất
    Lá diêu bông phần phật nơi nào
    Tủi cho em dãi lụa đào
    Ba sinh một kiếp biết vào tay ai!

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Cho anh góp ý chút:

    Nếu hoạ ba chữ mà dùng thơ lục bát thì có những lúc sẽ sa vào thế bí. Dạng thơ này theo KHT thấy thích hợp nhất là: Song thất lục bát và thơ tám chữ. Do đó, khi hoạ theo kiểu này khó lòng đi hai câu mà nên dùng bốn câu cho trọn ý.

    Không kịp về lỡ duyên em mất
    Lá diêu bông phần phật nơi nào
    Tủi cho em dãi lụa đào
    Ba sinh một kiếp biết vào tay ai!

    Vào tay ai tuỳ duyên với phận
    Đâu phải mình mà giận hờn nhau
    Kiếp này chẳng vẹn thì sau
    Đừng buồn nhau mãi mà đau đớn tình !

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Vào tay ai tuỳ duyên với phận
    Đâu phải mình mà giận hờn nhau
    Kiếp này chẳng vẹn thì sau
    Đừng buồn nhau mãi mà đau đớn tình !
    Đau đớn tình chôn riêng vào cõi...
    Ngước mặt lên mà dõi bóng cò
    Nhẹ nhàng thanh thản chẳng lo
    Xanh xanh đồng lúa bến đò thuở xưa

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Đau đớn tình chôn riêng vào cõi...
    Ngước mặt lên mà dõi bóng cò
    Nhẹ nhàng thanh thản chẳng lo
    Xanh xanh đồng lúa bến đò thuở xưa

    Đò thuở xưa tiễn người qua bến
    Cho bờ này quyến luyến không ngơi
    Thà đừng quen biết người ơi
    Để chừ xót cảnh mà rơi lệ hoài

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Đò thuở xưa tiễn người qua bến
    Cho bờ này quyến luyến không ngơi
    Thà đừng quen biết người ơi
    Để chừ xót cảnh mà rơi lệ hoài
    Rơi lệ hoài ..giọt lệ ai
    Đêm dài khắc khoải ..bờ vai xa rồi
    Trăm năm vạn dáng kỳ khôi
    Nghiêng vai một thoáng ...nổi trôi ...bộn bề
    TAT

    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Rơi lệ hoài ..giọt lệ ai
    Đêm dài khắc khoải ..bờ vai xa rồi
    Trăm năm vạn dáng kỳ khôi
    Nghiêng vai một thoáng ...nổi trôi ...bộn bề
    TAT


    Trôi bộn bề theo dòng người cuốn
    Có bao giờ ta muốn được đâu
    Chưa vui đã vội ươm sầu
    Chưa tròn ý nguyện tan lầu mộng mơ !

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Trôi bộn bề theo dòng người cuốn
    Có bao giờ ta muốn được đâu
    Chưa vui đã vội ươm sầu
    Chưa tròn ý nguyện tan lầu mộng mơ !
    lầu mộng mơ mình ta đứng ngó
    Trăng hao gầy còn gió vu vơ
    Dưới chân nước chảy lặng lờ
    Xa xa hư ảo bóng mờ sương tan..

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Trôi bộn bề theo dòng người cuốn
    Có bao giờ ta muốn được đâu
    Chưa vui đã vội ươm sầu
    Chưa tròn ý nguyện tan lầu mộng mơ !
    Lầu mộng mơ ... ao ước bấy lâu rồi
    Say vung chén ... chút đơn côi đối ẩm
    Thân run rẩy ... môi chân quấn tay cầm
    Để tan hợp nỗi trăm năm dầu dãi
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Vào tay ai tuỳ duyên với phận
    Đâu phải mình mà giận hờn nhau
    Kiếp này chẳng vẹn thì sau
    Đừng buồn nhau mãi mà đau đớn tình !
    Đau đớn tình em cả tình anh
    Duyên phận đến đây đành bẽ bàng
    Tình này rẽ bước sang ngang
    Cất vào tim nhé oán than cuộc tình

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •