Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Kình biển Đông sóng to gió lớn
    Để cho I tí tởn với Đông
    Hạc thì chỉ biết chạy rông
    Thằng Khoai thì cũng chổng mông ngồi chờ...
    Mông ngồi chờ làm sao mà họa
    Đã trót rồi đày đọa làm chi
    Thiên hạ ai cũng như Thi
    Thì đời con gái còn chi nữa người

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Mông ngồi chờ làm sao mà họa
    Đã trót rồi đày đọa làm chi
    Thiên hạ ai cũng như Thi
    Thì đời con gái còn chi nữa người
    Chi nữa người đem Thi ra chửi
    Thảo nào giờ mình ngửi tanh tanh
    May mà gió mát trăng thanh
    một mình một ghế tanh bành ngắm trăng

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Chi nữa người đem Thi ra chửi
    Thảo nào giờ mình ngửi tanh tanh
    May mà gió mát trăng thanh
    một mình một ghế tanh bành ngắm trăng
    Bành ngắm trăng giữa trời Quảng Ngãi
    "Ngứa" lắm rồi biết gãi ở đâu
    Hay là ra đến đầu cầu
    Gặp em gái nhỏ đang sầu mà vui.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Bành ngắm trăng giữa trời Quảng Ngãi
    "Ngứa" lắm rồi biết gãi ở đâu
    Hay là ra đến đầu cầu
    Gặp em gái nhỏ đang sầu mà vui.
    Sầu mà vui có ngày xuống lỗ
    Sướng một giây mà khổ cả đời
    Một mình thỏa ngắm thảnh thơi
    Nếu mà máu quá...ta thời...ay tay

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Sầu mà vui có ngày xuống lỗ
    Sướng một giây mà khổ cả đời
    Một mình thỏa ngắm thảnh thơi
    Nếu mà máu quá...ta thời...ay tay
    Thời ...ay ..ay gặp cơn gió lạ
    Thôi xong rồi rước họa vào thân
    Thinghien mặt cứ đần đần
    Đời như đã hết còn sân si gì

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Thời ...ay ..ay gặp cơn gió lạ
    Thôi xong rồi rước họa vào thân
    Thinghien mặt cứ đần đần
    Đời như đã hết còn sân si gì
    Sân si gì cái đời chó chết
    Vui một lần ngỡ hết thương đau
    Thôi đành an phận cỏ rau
    Tìm thêm thửa ruộng mỡ màu trồng khoai

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Sân si gì cái đời chó chết
    Vui một lần ngỡ hết thương đau
    Thôi đành an phận cỏ rau
    Tìm thêm thửa ruộng mỡ màu trồng khoai
    Màu trồng khoai một màu xanh ngắt
    Cỏ rau nào cũng gặt về đây
    Ngày đêm ta cứ vui vầy
    Lúc nào cũng thấy ngất ngây trong người.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •