Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Trâu to đùng cũng phải thôi
    Xa xa lại thấy một đồi lá mơ
    Đồi lá mơ ngây thơ thơ lạ
    Khiến cho anh chột dạ dạ rồi
    Em ơi anh muốn hôn môi
    Nếu em đồng ý thì ngồi xuống đây!
    ...

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Đồi lá mơ ngây thơ thơ lạ
    Khiến cho anh chột dạ dạ rồi
    Em ơi anh muốn hôn môi
    Nếu em đồng ý thì ngồi xuống đây!
    Em thì không sống ở tây
    Hôn môi chẳng thích nghịch chầy chịu không
    Đồng ý anh hãy chổng mông
    Quần tụt xuống gối ngóc rồng lên cao

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Em thì không sống ở tây
    Hôn môi chẳng thích nghịch chầy chịu không
    Đồng ý anh hãy chổng mông
    Quần tụt xuống gối ngóc rồng lên cao
    Rồng lên cao bay vào cơn lốc
    Để cho em há hốc ngóng chờ
    Lên rồi thì ..ứng lắm cơ
    Bê Ji em nhé, thẫn thờ hồn anh
    ...

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Rồng lên cao bay vào cơn lốc
    Để cho em há hốc ngóng chờ
    Lên rồi thì ..ứng lắm cơ
    Bê Ji em nhé, thẫn thờ hồn anh
    Thoảng qua chút gió giữa mành
    Sao em nghe thấy mùi tanh của gà
    Vậy là cái lúc canh ba
    Anh Dog trốn khỏi cửa nhà đi đâu

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Thoảng qua chút gió giữa mành
    Sao em nghe thấy mùi tanh của gà
    Vậy là cái lúc canh ba
    Anh Dog trốn khỏi cửa nhà đi đâu
    Nhà đi đâu mất em rồi
    Anh hoài ngồi ngắm mây trôi trên đầu
    Ngày xưa tình nghĩa đậm sâu
    Mà sao em nỡ qua cầu chia ly
    ...

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nhà đi đâu mất em rồi
    Anh hoài ngồi ngắm mây trôi trên đầu
    Ngày xưa tình nghĩa đậm sâu
    Mà sao em nỡ qua cầu chia ly
    Hẹn ngày tái ngộ thôi thì
    Hai ta như thể chim ri giữa trời
    Lột ....cứ thế ta bơi
    Tung tăng như thể cuộc đời chú.......

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Hẹn ngày tái ngộ thôi thì
    Hai ta như thể chim ri giữa trời
    Lột ....cứ thế ta bơi
    Tung tăng như thể cuộc đời chú.......
    Đời chú.... bị dìm xuống nước
    Thì khỏi thầy, khỏi thuốc làm chi
    Nghẹn ngào giây phút biệt ly
    Duyên tình ngắn ngủi, Tracy đừng buồn
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •