Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Uống nỗi buồn thâu đêm chưa hết
    Có ai mà ngốc nghếch như ta
    Cuộc trăm nămddeer vuột qua
    Thuyền rời bến mộng mới da diết chờ !!!
    Da diết chờ nhưng người chẳng hiểu
    Để ta buồn tìm rượu mà vui
    Yêu thương nhuốm những bùi ngùi
    Con đò xa cách ngược xuôi theo dòng.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Da diết chờ nhưng người chẳng hiểu
    Để ta buồn tìm rượu mà vui
    Yêu thương nhuốm những bùi ngùi
    Con đò xa cách ngược xuôi theo dòng.
    Xuôi theo dòng nước mênh mông
    Có con đò nhỏ ngược dòng vẫn trôi
    Nhìn theo dòng nước bùi ngùi
    Phải chăng ta đã thả trôi cái gì?

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Xuôi theo dòng nước mênh mông
    Có con đò nhỏ ngược dòng vẫn trôi
    Nhìn theo dòng nước bùi ngùi
    Phải chăng ta đã thả trôi cái gì?
    Trôi cái gì trong lòng nào biết
    Chỉ thấy đò vẫn miệt mài trôi
    Thời gian cứ thế đưa nôi
    Sông sâu sỏi đá cũng bồi hồi theo.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Trôi cái gì trong lòng nào biết
    Chỉ thấy đò vẫn miệt mài trôi
    Thời gian cứ thế đưa nôi
    Sông sâu sỏi đá cũng bồi hồi theo.
    Vì em thân phận bọt bèo
    Cho nên cái nghèo bám riết lấy thân
    Hoa rơi đò nhỏ bần thần
    Làm sao để giữ dấu chân một người

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Vì em thân phận bọt bèo
    Cho nên cái nghèo bám riết lấy thân
    Hoa rơi đò nhỏ bần thần
    Làm sao để giữ dấu chân một người
    Chân một người bước đi chẳng đặng
    Bởi trong lòng còn nặng tình vương
    Rồi mai trên vạn nẻo đường
    Con tim níu giữ yêu thương chốn này.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Chân một người bước đi chẳng đặng
    Bởi trong lòng còn nặng tình vương
    Rồi mai trên vạn nẻo đường
    Con tim níu giữ yêu thương chốn này.
    Lời nào người nói qua tay
    Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
    Mình em một giấc mơ hồng
    Mênh mông một cõi thinh không gió lùa

  7. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Trôi cái gì trong lòng nào biết
    Chỉ thấy đò vẫn miệt mài trôi
    Thời gian cứ thế đưa nôi
    Sông sâu sỏi đá cũng bồi hồi theo.
    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Vì em thân phận bọt bèo
    Cho nên cái nghèo bám riết lấy thân
    Hoa rơi đò nhỏ bần thần
    Làm sao để giữ dấu chân một người
    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Chân một người bước đi chẳng đặng
    Bởi trong lòng còn nặng tình vương
    Rồi mai trên vạn nẻo đường
    Con tim níu giữ yêu thương chốn này.

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Lời nào người nói qua tay
    Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
    Mình em một giấc mơ hồng
    Mênh mông một cõi thinh không gió lùa
    Sao lại thế được nhỉ?? traitimmuadong????????????

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Lời nào người nói qua tay
    Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
    Mình em một giấc mơ hồng
    Mênh mông một cõi thinh không gió lùa
    Không gió lùa mắt sao vẫn đắng
    Chẳng bụi mà lễ đẫm đôi mi
    Người ơi có đọc những gì
    Ở đầu topíc mỗi khi người vào
    Hoạ ba chữ cuối hộ tao

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Lời nào người nói qua tay
    Thế mà giờ đã bước quay lặng thầm
    Mình em một giấc mơ hồng
    Mênh mông một cõi thinh không gió lùa
    Không gió lùa nóng làm sao
    Ước chi mình được tắm ao lúc này

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Da diết chờ nhưng người chẳng hiểu
    Để ta buồn tìm rượu mà vui
    Yêu thương nhuốm những bùi ngùi
    Con đò xa cách ngược xuôi theo dòng.
    Xuôi theo dòng kệ đời lần lữa
    Kệ con thuyền chỉ nửa trăng vơi
    Kệ đêm cơn gió lả lơi
    kệ mình với rượu chơi vơi gặm buồn

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •