Bài 1 đến 10/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nhanh thụt vào không tao cắt đấy
    Có khúc mì giữ lấy đừng khoe
    Kẻo không có đứa nhăm nhe
    Cắt vài ba khúc, he he chết mày
    He...chết mày, tao đây cóc dại.
    Củ mì thì phải giữ khư khư
    đằng này mày đứt k từ
    Thói khoe khang ấy...chết xừ mày đi ( , em bí từ quá )
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của son_nu83 Xem bài viết
    He...chết mày, tao đây cóc dại.
    Củ mì thì phải giữ khư khư
    đằng này mày đứt k từ
    Thói khoe khang ấy...chết xừ mày đi ( , em bí từ quá )
    Xừ mày đi thế nì thì chết
    Tấm thân tàn lê lết khắp nơi
    Giá mà mình chẳng biết bơi
    Nhảy ùm xuống nước cho đời...đứt luôn
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Xừ mày đi thế nì thì chết
    Tấm thân tàn lê lết khắp nơi
    Giá mà mình chẳng biết bơi
    Nhảy ùm xuống nước cho đời...đứt luôn
    Đời đứt luôn có buồn không Khác
    Nhìn thì ra cái mác Chi Na
    Chỉ tay có số buôn gà
    Thầy bói đã phán xem qua biết liền
    Không ký gì nữa

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Đời đứt luôn có buồn không Khác
    Nhìn thì ra cái mác Chi Na
    Chỉ tay có số buôn gà
    Thầy bói đã phán xem qua biết liền
    Qua biết liền nhưng tiền không có
    Hai đứa mình nhăn nhó suốt đêm
    Sương rơi lạnh buốt ngoài thềm
    Bao nhiêu là khổ lại thêm tủi hờn
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Qua biết liền nhưng tiền không có
    Hai đứa mình nhăn nhó suốt đêm
    Sương rơi lạnh buốt ngoài thềm
    Bao nhiêu là khổ lại thêm tủi hờn
    Thêm tủi hờn anh càng nhăn nhó
    Bao đêm rồi vứt xó củ khoai
    Bây giờ đem lấy ra mài
    Một đêm phải đến những hai bốn lần
    Không ký gì nữa

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Thêm tủi hờn anh càng nhăn nhó
    Bao đêm rồi vứt xó củ khoai
    Bây giờ đem lấy ra mài
    Một đêm phải đến những hai bốn lần
    Hai bốn lần mới cần em giúp
    Anh với mình lặn ngụp suốt đêm
    Trầu kia ai khéo khéo têm
    Mà anh ăn cả một đêm vẫn thèm
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Hai bốn lần mới cần em giúp
    Anh với mình lặn ngụp suốt đêm
    Trầu kia ai khéo khéo têm
    Mà anh ăn cả một đêm vẫn thèm
    Đêm vẫn thèm dù kem đã lụt
    Nhìn lại thì mụt ghẻ rất nhiều
    Nếu mà em dám nói điêu
    Thì xin trời hãy phạt một điều ước cho
    Không ký gì nữa

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •