Trang 84 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 3474828384858694134 ... LastLast
Bài 831 đến 840/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #831
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Kia ai cày ruộng ban ngày
    Mồ hôi rớt xuống bàn tay giữ bừa
    Tay giữ bừa tay quất trâu
    Mắt nhìn đúng hướng ruộng sâu đường cày
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #832
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Tay giữ bừa tay quất trâu
    Mắt nhìn đúng hướng ruộng sâu đường cày
    Sâu đường cày mùa này tốt lúa
    Lá trên cành sẽ úa vào thu
    Công việc trôi chảy trơn tru
    Đến mùa thu hoạch dự trù bán ra
    Không ký gì nữa

  3. #833
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Sâu đường cày mùa này tốt lúa
    Lá trên cành sẽ úa vào thu
    Công việc trôi chảy trơn tru
    Đến mùa thu hoạch dự trù bán ra
    Trù bán ra cửa nhà lại sắm
    Mở hội hè mời lắm người ta
    Ăn xong rồi lại hát ca
    Múa may nhảy nhót thật là vui ghê.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #834
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Trù bán ra cửa nhà lại sắm
    Mở hội hè mời lắm người ta
    Ăn xong rồi lại hát ca
    Múa may nhảy nhót thật là vui ghê.
    Là vui ghê cập kê múa hát
    Gió mùa này thổi mát lòng ai
    Đưa nhau vào chốn bồng lai
    Đêm qua Cô giáo hỏi bài thuộc chưa?
    Không ký gì nữa

  5. #835
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Là vui ghê cập kê múa hát
    Gió mùa này thổi mát lòng ai
    Đưa nhau vào chốn bồng lai
    Đêm qua Cô giáo hỏi bài thuộc chưa?
    Bài thuộc chưa hỏi sao tủi phận
    Cuộc mây mưa hụt hẫng làm sao
    Yêu thì sáng tạo thêm vào
    Cứ sao bổn cũ khác nào tự chôn
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #836
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Bài thuộc chưa hỏi sao tủi phận
    Cuộc mây mưa hụt hẫng làm sao
    Yêu thì sáng tạo thêm vào
    Cứ sao bổn cũ khác nào tự chôn
    Nào tự chôn cái hôn đổi kiều
    Những giáo điều đã hiểu hết chưa
    Cuối cùng tan cuộc mây mưa
    Làm sao chuyện ấy cho vừa lòng anh?
    Không ký gì nữa

  7. #837
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Nào tự chôn cái hôn đổi kiều
    Những giáo điều đã hiểu hết chưa
    Cuối cùng tan cuộc mây mưa
    Làm sao chuyện ấy cho vừa lòng anh?
    Vừa lòng anh, anh vừa lòng lại
    Chuyện giáo điều chẳng ngại chẳng màng
    Chỉ e thu vãn cúc tàn
    Cuộc vui chấm dứt ai mang lệ sầu
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #838
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Vừa lòng anh, anh vừa lòng lại
    Chuyện giáo điều chẳng ngại chẳng màng
    Chỉ e thu vãn cúc tàn
    Cuộc vui chấm dứt ai mang lệ sầu
    Mang lệ sầu về đâu một bóng
    Màn đêm buông ai ngóng tin ai
    Gió sương phủ lấy đời trai
    Yêu chi một chút gót hài dễ thương
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  9. #839
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mang lệ sầu về đâu một bóng
    Màn đêm buông ai ngóng tin ai
    Gió sương phủ lấy đời trai
    Yêu chi một chút gót hài dễ thương
    Hài dễ thương anh đây ngắm mãi
    Những buổi chiều nắng trải đường hoa
    Gót mền chân dạo bước qua
    Nghe hương trinh nữ ngỡ là Giáng Tiên
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  10. #840
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Hài dễ thương anh đây ngắm mãi
    Những buổi chiều nắng trải đường hoa
    Gót mền chân dạo bước qua
    Nghe hương trinh nữ ngỡ là Giáng Tiên
    Là Giáng Tiên hay em đấy
    Bóng hình nào anh đã thấy trong mơ
    Để chiều thơ thẩn đường thơ
    Tìm em mõi mắt bóng mờ trong mây
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


Trang 84 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 3474828384858694134 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •