Trang 82 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 3272808182838492132 ... LastLast
Bài 811 đến 820/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #811
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Dừa thở than cung đàn lỗi nhịp
    Chiều gió lên bìm bịp thở than
    Thi Nghiền thịt nát xương tan
    Làm mồi cho cả một đàn kiến đen

    P/s NK xem bóng đá bb all
    Đàn kiến đen bon chen gặm nhấm
    Giữa hai đùi cung cấm của Thi
    Nhưng mà chỗ đó còn chi
    Trống huơ trống hoác khúc mì biến đâu.?
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #812
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Biến đâu sao biết được đây
    Hay là tìm thử bụi cây ngoài nha`
    Chẳng may lại gặp phải ma
    Một Nam một Nữ xông pha....làm gì
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  3. #813
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Pha làm gì em đi vội vã
    Cuối sân trường phượng đã nở chưa
    Bài thơ thấm ướt cơn mưa
    Bước đi rất vội như vừa nhớ ai
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  4. #814
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Pha làm gì em đi vội vã
    Cuối sân trường phượng đã nở chưa
    Bài thơ thấm ướt cơn mưa
    Bước đi rất vội như vừa nhớ ai
    nhớ ai buổi ấy tan trường
    phượng hồng e thẹn cuối đường trao tay

  5. #815
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    nhớ ai buổi ấy tan trường
    phượng hồng e thẹn cuối đường trao tay
    Chiều về lất phất mưa bay
    Ai quên Thu giữa vòng tay một người
    Vẳng nghe thấy tiếng nói cười
    Giật mình ngoảnh lại hai mươi năm tròn
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  6. #816
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Chiều về lất phất mưa bay
    Ai quên Thu giữa vòng tay một người
    Vẳng nghe thấy tiếng nói cười
    Giật mình ngoảnh lại hai mươi năm tròn
    Mươi năm tròn héo hon một bóng
    Đi phang về lạnh cóng toàn thân
    Thương cho số phận cái chân
    Cả đêm chăm chỉ ân cần mò hang
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  7. #817
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    nhớ ai buổi ấy tan trường
    phượng hồng e thẹn cuối đường trao tay
    Đường trao tay ai hay ai biết
    Cánh phượng hồng cuối tiết tặng ai
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  8. #818
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Đường trao tay ai hay ai biết
    Cánh phượng hồng cuối tiết tặng ai
    tiếc tặng ai cánh phượng hồng
    mà người không nhận để bông úa tàn

  9. #819
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Bông úa tàn cơ hàn một thuở
    Thuyền bây giờ chở nặng tình ai
    Không ký gì nữa

  10. #820
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Nặng tình ai phải lòng ai
    Non tình nhân ngãi già tình người dưng
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

Trang 82 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 3272808182838492132 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •