Không là gì, chẳng là chi
Mà sao tình bỏ tình đi hỡi tình
Đêm nay mình chẳng là mình
Thơ chìm dưới đáy nửa bình rượu đêm
Không là gì, chẳng là chi
Mà sao tình bỏ tình đi hỡi tình
Đêm nay mình chẳng là mình
Thơ chìm dưới đáy nửa bình rượu đêm
ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG
Say goodbye at post-times 1.001
Trong mặc tình làm thinh nước chảy
Tấm thân này hết thảy tặng em
Trong ngần là một đóa sen
Sắc hương thơm ngát chong đèn đợi ai
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu
Đèn đợi ai sáng trong đêm tối
Góc nhỏ kia mỏi gối anh chờ
Đêm về trong những cơn mơ
Nhớ người xưa với thẫn thờ niềm đau