Trang 64 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 1454626364656674114 ... LastLast
Bài 631 đến 640/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #631
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Tôi phải buồn, anh đâu có biết
    Bởi vì anh mải miết đi tìm
    Nỗi đau giấu ở trong tim
    Bóng anh xa mãi như chim cuối trời
    Chim cuối trời mới là chim quý
    Biết thế đừng bỏ phí nha em
    Buồn buồn tối dở ra xem
    Kìa con chim quý còn tem đây này

  2. #632
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chim cuối trời bặt vô âm tín
    Để anh tìm chiếc lá diêu bông
    Nghe tin em đã lấy chồng
    Giờ đây con bế con bồng......nặng tay
    Bồng nặng tay mới hay gian khổ
    Tội với tình anh đổ cho em
    Đợi hoài vẫn một dáng quen
    Cho nên giờ phải bon chen một mình

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Chim cuối trời mới là chim quý
    Biết thế đừng bỏ phí nha em
    Buồn buồn tối dở ra xem
    Kìa con chim quý còn tem đây này
    Tem đây này anh say hay tỉnh
    Bóng chiều tà đủng đỉnh cuối thôn
    Chia xa hai nửa tâm hồn
    Nỗi đau còn đó tâm hồn quặn đau
    Không ký gì nữa

  3. #633
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Bồng nặng tay mới hay gian khổ
    Tội với tình anh đổ cho em
    Đợi hoài vẫn một dáng quen
    Cho nên giờ phải bon chen một mình
    Chen một mình mệt quá em ơi
    Giá em đứng ở cái nơi sau mình
    Thì anh sẽ dựa cả mình
    Vào phía sau đó tỏ tình với em
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #634
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Bồng nặng tay mới hay gian khổ
    Tội với tình anh đổ cho em
    Đợi hoài vẫn một dáng quen
    Cho nên giờ phải bon chen một mình



    Tem đây này anh say hay tỉnh
    Bóng chiều tà đủng đỉnh cuối thôn
    Chia xa hai nửa tâm hồn
    Nỗi đau còn đó tâm hồn quặn đau
    Hồn quặn đau chị ơi hãy cố
    Chôn đau tình xuống mộ thảnh thơi
    Chim kia bay kín bầu trời
    Thiếu gì chim quý đang mời gọi ta.

    HIhi.

  5. #635
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Hồn quặn đau chị ơi hãy cố
    Chôn đau tình xuống mộ thảnh thơi
    Chim kia bay kín bầu trời
    Thiếu gì chim quý đang mời gọi ta.

    HIhi.
    Mời gọi ta sang nhà hàng xóm
    Nơi đây nàng điếu đóm cùng ta
    Vào ra ngày bảy đêm ba
    Đến khi xong việc cả nhà cùng vui
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #636
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chen một mình mệt quá em ơi
    Giá em đứng ở cái nơi sau mình
    Thì anh sẽ dựa cả mình
    Vào phía sau đó tỏ tình với em
    Tình với em lem nhem thế đó
    Đã lỡ rồi anh tỏ xót xa
    Ngày xưa yêu rất thiết tha
    Cũng vì tiền của anh qua nhà người

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Hồn quặn đau chị ơi hãy cố
    Chôn đau tình xuống mộ thảnh thơi
    Chim kia bay kín bầu trời
    Thiếu gì chim quý đang mời gọi ta.

    HIhi.
    Mời gọi ta rất ngọt ngào
    Cho nên mình cứ sắm sào mà quơ
    Trên trời chim rất nên thơ
    Nhưng rớt xuống đất vật vờ lắm thay
    hehehe
    Không ký gì nữa

  7. #637
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mời gọi ta sang nhà hàng xóm
    Nơi đây nàng điếu đóm cùng ta
    Vào ra ngày bảy đêm ba
    Đến khi xong việc cả nhà cùng vui
    Nhà cùng vui ngày ba đêm bảy
    Để xác thân lẩy bẩy vì run
    Quần đùi tuột hết dây chun
    Ơ hay có một thằng...lùn..thò ra.


  8. #638
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mời gọi ta sang nhà hàng xóm
    Nơi đây nàng điếu đóm cùng ta
    Vào ra ngày bảy đêm ba
    Đến khi xong việc cả nhà cùng vui
    Nhà cùng vui ai xui anh ngó
    Cửa nhà ai lấp ló đằng kia
    Nửa đêm vắng vẻ sương rơi
    Anh về đi chứ, còn lời nói không??
    Không ký gì nữa

  9. #639
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chen một mình mệt quá em ơi
    Giá em đứng ở cái nơi sau mình
    Thì anh sẽ dựa cả mình
    Vào phía sau đó tỏ tình với em
    Tình với em...uớc chi anh nói thật
    Dù chỉ một lời tự trái tim anh
    Em nhớ nhung nhưng duyên phận...cũng đành
    Dành cho em? chỉ là ảo ảnh
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  10. #640
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Nhà cùng vui ngày ba đêm bảy
    Để xác thân lẩy bẩy vì run
    Quần đùi tuột hết dây chun
    Ơ hay có một thằng...lùn..thò ra.

    Lùn thò ra bỏ bà thằng I
    Mày họa thế họa chi bây giờ
    Nghe đồn Mây rất ngây thơ
    Thôi mày té trước anh chờ nàng Mây
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Trang 64 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 1454626364656674114 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •