Trang 4 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... LastLast
Bài 31 đến 40/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Vừa tháng năm đó đây thôi
    Giờ ôm mặt khóc rã rời ai hay
    Rời ai, hay lại nhớ thêm
    Càng xa càng nhớ những đêm lạnh buồn.

  2. #32
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Rời ai, hay lại nhớ thêm
    Càng xa càng nhớ những đêm lạnh buồn.
    Hịhị...kinh nghiệm đầy mình hỉ?

    Lạnh buồn...cũng phải chịu thôi
    Bể sầu ai biểu vô ngồi làm chi

  3. #33
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hịhị...kinh nghiệm đầy mình hỉ?

    Lạnh buồn...cũng phải chịu thôi
    Bể sầu ai biểu vô ngồi làm chi
    Ngồi làm chi rứa người ơi
    Đứng lên mà bước cho đời thêm vui.

    p/s: hehe, e nghiện sách báo, phim ảnh nên ba cái chuyện tình cảm rành lắm ạ.

  4. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hịhị...kinh nghiệm đầy mình hỉ?

    Lạnh buồn...cũng phải chịu thôi
    Bể sầu ai biểu vô ngồi làm chi
    Ngồi làm chi nữa người ơi
    Thôi nào mình hãy cùng chơi bài chòi

  5. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Ngồi làm chi rứa người ơi
    Đứng lên mà bước cho đời thêm vui.

    p/s: hehe, e nghiện sách báo, phim ảnh nên ba cái chuyện tình cảm rành lắm ạ.
    Đời thêm vui lúc tuổi già
    Không thì mình sẽ chết bà nó đi

  6. #36
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Ngồi làm chi rứa người ơi
    Đứng lên mà bước cho đời thêm vui.

    p/s: hehe, e nghiện sách báo, phim ảnh nên ba cái chuyện tình cảm rành lắm ạ.
    Hihi... thiệt không đây?

    Đời thêm vui cũng ảo hư
    Thôi thì hờ hững coi như chẳng buồn

  7. #37
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Ngồi làm chi nữa người ơi
    Thôi nào mình hãy cùng chơi bài chòi
    Chơi bài chòi phải có tay
    Bè lũ tứ ấy hổm rày đi đâu


    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Đời thêm vui lúc tuổi già
    Không thì mình sẽ chết bà nó đi
    Bà nó đi chợ mất rồi
    Còn không mau lẻn ra ngồi quán bia

  8. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hihi... thiệt không đây?

    Đời thêm vui cũng ảo hư
    Thôi thì hờ hững coi như chẳng buồn
    Như chẳng buồn bã nữa đâu
    Dù sao người cũng qua cầu tìm vui.

    dạ, chị không tin em thì còn bít tin ai???

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chơi bài chòi phải có tay
    Bè lũ tứ ấy hổm rày đi đâu



    Bà nó đi chợ mất rồi
    Còn không mau lẻn ra ngồi quán bia
    Ngồi quán bia mãi được sao
    Phủi đít đứng dậy em chào cô a (ạ)

  10. #40
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Như chẳng buồn bã nữa đâu
    Dù sao người cũng qua cầu tìm vui.

    dạ, chị không tin em thì còn bít tin ai???
    Hihi...
    Cầu tìm vui được nhưng mà
    Tìm hòai chưa thấy thành ra vẫn buồn

Trang 4 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •