Trang 38 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 2836373839404888138 ... LastLast
Bài 371 đến 380/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #371
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Ngồi cho ngon sao mày bậy thế
    chỗ làm thơ phóng uế ào ào
    May là chỉ có mỗi tao
    Nếu gặp người khác cầm dao giết liền.
    Dao giết liền chết rồi tao chết
    Dưới âm ti thôi hết uay ay
    Diêm vương nó bảo: chúng bay
    Đem thằng kia, cắt, bỏ ngay vạc dầu
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  2. #372
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Dao giết liền chết rồi tao chết
    Dưới âm ti thôi hết uay ay
    Diêm vương nó bảo: chúng bay
    Đem thằng kia, cắt, bỏ ngay vạc dầu
    Ngay vạc dầu làm sao sống được
    Nghĩ khác này làm phước chút đi
    Đã chui xuống tận âm ti
    Mà không thanh thản nói gì trần gian.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  3. #373
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Ngay vạc dầu làm sao sống được
    Nghĩ khác này làm phước chút đi
    Đã chui xuống tận âm ti
    Mà không thanh thản nói gì trần gian.
    Gì trần gian... chỉ toàn mộng ảo
    Khanh tướng rồi rũ áo ra đi
    Thì thôi... răng cũng cười khì
    Dẫu mưa dù nắng chuyện gì cũng trôi !
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  4. #374
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Gì trần gian... chỉ toàn mộng ảo
    Khanh tướng rồi rũ áo ra đi
    Thì thôi... răng cũng cười khì
    Dẫu mưa dù nắng chuyện gì cũng trôi !
    Gì cũng trôi ra sông,ra biển
    Sống trên đời thể hiện lòng son
    Sông sâu nước chảy đá mòn
    Tình huynh nghĩa đệ ta còn có nhau.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  5. #375
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Gì cũng trôi ra sông,ra biển
    Sống trên đời thể hiện lòng son
    Sông sâu nước chảy đá mòn
    Tình huynh nghĩa đệ ta còn có nhau.
    Còn có nhau đến mai sau
    Anh ơi liệu có bạc đầu mãi không?
    Dừng lại?

  6. #376
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Gì cũng trôi ra sông,ra biển
    Sống trên đời thể hiện lòng son
    Sông sâu nước chảy đá mòn
    Tình huynh nghĩa đệ ta còn có nhau.
    Còn có nhau tận cùng sâu thẳm
    Thì cớ chi mắt đẫm lệ rơi
    Lang thang một kiếp chơi vơi
    Giật mình mới ngỡ nơi nơi u sầu..

  7. #377
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Còn có nhau tận cùng sâu thẳm
    Thì cớ chi mắt đẫm lệ rơi
    Lang thang một kiếp chơi vơi
    Giật mình mới ngỡ nơi nơi u sầu..
    Nơi u sầu cùng nhau giải quyết
    Kẻ chọc châm phải diệt nó ngay
    Mỗi người giúp một cánh tay
    Tìm cho bằng được xem "mày"chốn đâu.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  8. #378
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Nơi u sầu cùng nhau giải quyết
    Kẻ chọc châm phải diệt nó ngay
    Mỗi người giúp một cánh tay
    Tìm cho bằng được xem "mày"chốn đâu.
    Mày trốn đâu cũng lòi đuôi chuột
    Bạn bè ta hiểu tuốt tuột luôn
    Mồm thì nịnh bợ cúi luồn
    Mà lòng nham hiểm...có chuồn Diêm Vương?

  9. #379
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Mày trốn đâu cũng lòi đuôi chuột
    Bạn bè ta hiểu tuốt tuột luôn
    Mồm thì nịnh bợ cúi luồn
    Mà lòng nham hiểm...có chuồn Diêm Vương?

    Chuồn Diêm Vương... làm sao tiếp nỗi
    Thôi cho là gió thổi mây bay
    Rượu nào uống ít mau say
    Cho xin một chút đêm nay cùng người...
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  10. #380
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Chuồn Diêm Vương... làm sao tiếp nỗi
    Thôi cho là gió thổi mây bay
    Rượu nào uống ít mau say
    Cho xin một chút đêm nay cùng người...
    Nay cùng người đến người đi
    Nhớ chăng đêm ấy chuyện gì xảy ra
    Mưa to anh khó về nhà
    Em thì bẽn lẽn nhìn ra ngoài vườn...
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

Trang 38 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 2836373839404888138 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •