Hiểu được bao nhiêu mà liều yêu vội
Làm cho bao chăn gối lộn tùm lum
Bao giờ pháo nổ cái ..đùm
bà con 2 họ lăn đùng ra say
P/S: chậm chân hơn Hnhu rùi
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Về rực rưng ngọn lửa hồng
Hôm qua về sớm gầy xồng lẫu dê
Nghĩ lại mà thấy thèm ghê
Cái nồi lẫu bự không chê tí nào !
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Chê tí nào rượu ngon sẽ cạn
Em theo chồng bỏ bạn tình đi
Ở trong chăn đó vui gì ?
Sao em không thể quay về với anh
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
vần đề này nhạy cảm à nha
Càm ràm chê cơm nhà đã chán
Phở ngon hơn họ bán vỉa hè
Nhưng rồi phở chán lại chê
Của nhà vẫn thật thôi về ăn cơm
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư